Bắt xe container chở hàng trăm chai rượu không có hóa đơn chứng từ

Lô hàng gồm hàng trăm chai rượu ngoại không có tem nhập khẩu và hóa đơn chứng từ bị lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) TP Đà Nẵng bắt giữ.
 

Chiều 2.10, ông Huỳnh Tấn Bình, đội trưởng QLTT số 7 thuộc Chi cục QLTT TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ lô rượu ngoại không có tem nhập nhẩu và hóa đơn chứng từ đang trên đường tiêu thụ.
Trước đó, xe container mang biển số 98C-096.68 kéo theo rơ-moóc mang biển số 98R-005.10 do tài xế N.X.S điều khiển, đang lưu thông đi từ tỉnh Thừa Thiên - Huế vào Nha Trang. Khi đến khu vực đường tránh Nam Hải Vân, TP Đà Nẵng thì bị lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra.
Bat xe container cho hang tram chai ruou khong co hoa don chung tu
Hàng trăm chai rượu không có hóa đơn chứng từ bị lực lượng QLTT Đà Nẵng bắt giữ. 
Thời điểm kiểm tra, Đội QLTT kiểm đếm được lô hàng gồm 252 chai rượu ngoại không có hóa đơn chứng từ và tem nhập khẩu, bao gồm 36 chai Macallan Terra, 36 chai Macallan Lumina loại 700ml và 180 chai Chivas Regal 18 loại 1000ml.
Ước tính tổng giá trị lô hàng rượu ngoại khoảng gần 443 triệu đồng.
Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Dàn cảnh va chạm giao thông giật túi xách táo tợn ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Đang lưu thông trên đường Hà Nội chị Hoa bất ngờ bị một nam thanh niên đi xe máy SH đâm vào đuôi xe. Khi chị ngoảnh lại để xem xét thì chiếc túi xách đựng nhiều tài sản giá trị treo ở phía trước xe đã không cánh mà bay.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 2/10, chị Nguyễn Thị Hoa (tên đã thay đổi, Hà Nội) đi xe máy trên đường Ô Chợ Dừa theo hướng về Xã Đàn (thuộc phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội), khi đến ngã Xã Đàn - Nam Đồng (trước số nhà 163) thì bị một nam thanh niên đi xe SH đâm vào xe chị từ phía sau.
Bị va chạm xe bất ngờ, chị Hoa quay đầu lại để xem xét thì chỉ trong tích tắc chiếc túi xách chị Hoa đeo phía trước chỗ để chân của xe máy đã biến mất. Nam thanh niên đi SH cũng phóng đi rất nhanh.

Tỉnh dậy sau cơn say, tôi chết lặng khi thấy nằm bên mình là bạn thân của người yêu

Mọi thứ cứ như một sự trớ trêu của số phận. Tôi say rượu, lao vào phòng người yêu, chẳng biết trời đất gì nữa, cứ thế ôm lấy cô bạn của người yêu mình… Những gì sau đó tôi hoàn toàn không nhớ.

Tôi vốn dĩ không phải người đàn ông trăng hoa, nên chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại phải đi cầu xin bạn gái tha thứ cho cái sai lầm mà chính bản thân mình cũng không hề muốn nó xảy ra. Tôi và cô ấy gắn bó với nhau đến giờ đâu phải ngắn ngủi, hai đứa đã cùng đi qua một hành trình dài, đầy những khó khăn. Vậy mà cuối cùng, không lẽ chúng tôi phải xa nhau vì sai lầm tồi tệ này?