Bắt tạm giam kẻ sát hại vợ cũ vì mâu thuẫn phân chia tài sản

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt tạm giam Vũ Xuân Bảo (SN 1974, tạm trú tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) để điều tra hành vi giết người.

Nạn nhân của vụ án mạng là bà B.T.H. (SN 1976, vợ cũ của Bảo) với nhiều vết đâm trên cơ thể.

Bat tam giam ke sat hai vo cu vi mau thuan phan chia tai san
 

Đối tượng Vũ Xuân Bảo tại cơ quan công an. Ảnh: CABRVT

Theo thông tin ban đầu, năm 2020, Bảo và bà H. ly hôn, nhưng vẫn ở chung nhà tại ấp Phước Lợi, xã Phước Tỉnh. Trong thời gian này, 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau về việc phân chia tài sản.

Tối 5/7, hai người tiếp tục cãi vã. Khoảng 3h 6/7,  Bảo thấy bà H. nằm ngủ nên dùng dao Thái lan đâm liên tiếp nhiều nhát vào người.

Nghe tiếng la của mẹ, các con của Bảo và bà H. thức dậy, chạy đến ngăn cản, tước dao của Bảo và báo Công an xã Phước Tỉnh. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó do mất máu cấp.

Tại cơ quan công an, Bảo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.

 

>>> Mời độc giả xem thêm video Thêm vụ án mạng kinh hoàng do mâu thuẫn tình ái: 

(Nguồn: THĐT) 

Bà Rịa – Vũng Tàu: 2 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ghi nhận 2 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, gồm: 1 trẻ em ở xã Long Sơn và 1 người lớn ở phường Nguyễn An Ninh (TP. Vũng Tàu).

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, từ ngày 1/1 đến 5/7, toàn tỉnh ghi nhận 4.406 ca sốt xuất huyết (SXH), tăng 7,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái và được phân loại theo 3 mức độ. Trong đó, 4.108 ca SXH Dengue; 260 ca SXH Dengue có dấu hiệu cảnh báo và 38 ca SXH Dengue nặng.

Ba Ria – Vung Tau: 2 truong hop tu vong do sot xuat huyet

 Bệnh viện Vũng Tàu có nhiều bệnh nhân bị SXH nặng.

Ảnh: Nguyễn Long

Vụ án mạng ly kỳ nhất Trung Quốc: Em trai "báo mộng" cho chị gái

Người chị quyết định trình báo cảnh sát sau khi được em trai "báo mộng" về cái chết của mình.

Cùng với sự tiến bộ của xã hội và văn minh loài người, ngày càng ít những câu chuyện liên quan đến "báo mộng" xuất hiện. Dù vậy, nhiều năm trước đây, cảnh sát đã phá giải thành công một vụ án mạng bí ẩn nhờ vào "báo mộng".

Ngày 11/6/2008, một cô gái tên Trương Yên đang bối rối đi thẳng đến đồn cảnh sát tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc) để báo án. Cô vừa run rẩy toàn thân, vừa hoang mang nói: Em trai của cô đã bị sát hại dã man, phân xác và chôn ở phía Nam đường ray tàu hỏa. Lời kể của cô lúc đấy đã khiến cảnh sát cảm thấy khó hiểu.