
- Chương trình Giao lưu văn hóa Việt - Hàn (Music Bank) của KBS tổ chức tại Trung tâm hội nghị Quốc gia đã kết thúc nhưng những chuyện vui buồn thì vẫn còn đọng lại.
[links()]
Chưa bao giờ fan Việt lại nổi giận và tức tối như vậy. Họ đứng dàn hàng biểu tình từ Đài truyền hình Việt Nam rồi đến Trung tâm hội nghị Quốc gia. Họ chửi, họ khóc rồi oán trách và không ít em học sinh phải “ăn vạ” bố mẹ mua cho một tấm vé lên đến 6 triệu đồng.
Và một làn sóng ngầm “phe vé” qua internet manh nha, những lời đồn thổi truyền miệng khiến cho khối người làm việc liên quan đến ngành văn hóa phải chịu trận nghe điện thoại. Nghe nói trưởng ban Văn nghệ của VTV đã phải tắt máy điện thoại vì bị “khủng bố” vé, dù chị chưa cầm được một tấm vé trên tay.

Sau đêm diễn, fan của Hồ Quỳnh Hương và nhóm fan của Davichi khẩu chiến, cả hai bên đều nhận là hát hay hơn ca khúc “Hoang mang”, một ca khúc đã từng thành công của Hồ Quỳnh Hương. Thời đại của internet nên những comment đã được đẩy lên như những “quả bom” trong giới showbiz và vô hình chung đã làm cho mọi người thấy một điều không đẹp trong thế giới fan club, đặc biệt là thế giới ảo.

Bỏ qua hết những điều không đẹp từ phía nhà tổ chức, MC Nguyên Khang cho biết, anh thấy các nghệ sĩ Hàn rất thích thú và hào hứng khi xuất hiện trước khán giả Việt Nam.
Shindong của nhóm Super Junior đã nắn nót viết một từ đặc biệt bằng tiếng Việt ra tay sau khi được sự tư vấn của Nguyên Khang để dành tặng khán giả. Nhưng sau khi nhóm biểu diễn sung quá, mồ hôi ra nhòe hết dòng chữ mà anh ghi trên tay, anh đã rất lóng ngóng và các thành viên trong nhóm đã phải huy động để “dịch” giúp Shindong.

Hay sự làm việc rất nhiệt tình của Min Kyung - nhóm Davichi trong vai trò làm MC. Min Kyung đã rất chăm chỉ học tiếng Việt từ phía MC Nguyên Khang, bù lại Nguyên Khang cũng được Min Kyung dạy lại câu giới thiệu bằng tiếng Hàn khá ấn tượng, trong đó Min Kyung đã “gài” Nguyên Khang nói câu “Tôi là MC đẹp trai Nguyên Khang...” khiến cho mấy người Hàn Quốc cười rần rần.

Ca sĩ Minh Quân rất lo lắng trước màn trình diễn của mình vì bị đẩy vào giữa, sau khi các nghệ sĩ Hàn đã quần đảo 1 tiếng đồng hồ. Nhưng khi anh xuất hiện, khán giả của K-Pop vẫn ủng hộ anh nhiệt tình, chính Minh Quân cũng không kìm được cảm xúc đã tiết lộ mình cũng là một fan hâm mộ của làn sóng âm nhạc Hàn Quốc.


Vì là chương trình “Hot” nên vé xem được phân phối theo một đường rất bí ẩn. Nhưng đại sứ du lịch Lý Nhã Kỳ vẫn có được tấm vé VIP để tham dự chương trình. Với tư cách đại sứ du lịch, Lý Nhã Kỳ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ trang phục đến phụ kiện để xuất hiện trước mặt quan khách.


Showbiz Việt Nam đang là điểm đến của châu Á, nghe nói năm nay rất nhiều công ty giải trí của Hàn Quốc sẽ đầu tư vốn vào Việt Nam, và đã có một công ty âm thầm tuyển 2 thành viên nhóm nhạc mang quốc tịch Việt Nam để đưa đi Hàn Quốc đào tạo.
Bình Minh