Bảo vệ ĐH Công Đoàn tát nữ sinh bị buộc thôi việc

Bảo vệ tại ĐH Công Đoàn bị buộc thôi việc vì có hành động đuổi theo tát vào mặt nữ sinh viên vì cô gái này không xuất trình vé xe.

Trên mạng vừa xuất hiện clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh cô gái đi xe máy bị một nam thanh niên đuổi theo giằng co, dùng tay đánh vào mặt. Vụ việc được cho là xảy ra bên ngoài cổng trường Đại học Công đoàn (Hà Nội).
Trong clip, cô gái dắt xe ra khỏi bãi giữ nhưng không xuất trình vé cho bảo vệ. Khi cô nổ máy đi được một đoạn, nam thanh niên được cho là nhân viên trông xe chạy theo vung tay tát vào mặt khiến cô gái khóc. Nhiều người trông thấy chạy đến can ngăn.

Clip xuất hiện trên mạng ngày 22/11 nhưng trả lời Zing sáng 24/11, ông Đàm Khắc Cử (Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Đại học Công đoàn) cho biết, vụ việc xảy ra trước đó hơn 10 ngày ở bên ngoài trường.
Vị này xác nhận, cô gái trong clip là nữ sinh năm thứ nhất, còn nam thanh niên là nhân viên trông xe hợp đồng. Theo đơn tường trình của nữ sinh, chiều 9/11 cô gửi xe không lấy vé nên hết giờ học khi nhân viên trông xe giữ lại yêu cầu đưa giấy tờ, chứng minh thư thì cô này nổ máy chạy đi. Người trông xe đuổi theo chặn lại và tát vào mặt cô.
Trong khi đó, nam nhân viên trông xe cho rằng, sau khi bị yêu cầu dừng xe xuất trình giấy tờ, cô gái đã không chấp hành mà bất ngờ nổ máy chạy khiến anh bị ngã. Khi đuổi kịp, do cô gái ương bướng không cho xe quay lại bãi gửi nên anh đã vung tay tát.
Sau khi giằng co, nam thanh niên tát vào mặt cô gái ngồi trên xe. Ảnh cắt từ clip.
Sau khi giằng co, nam thanh niên tát vào mặt cô gái ngồi trên xe. Ảnh cắt từ clip.
Theo ông Cử, nữ sinh năm thứ nhất đã viết bản kiểm điểm thừa nhận hành vi của mình là sai. Cho rằng sinh viên này có thái độ thành khẩn, tự nhận lỗi nên nhà trường chỉ nhắc nhở và yêu cầu khoa chủ quản kiểm điểm. Trường cũng đã chỉ đạo tổ bảo vệ buộc thôi việc đối với thanh niên đã tát nữ sinh.
Lãnh đạo công an phường Quang Trung (quận Đống Đa) xác nhận vụ việc xảy ra tại Đại học Công đoàn. Tuy nhiên, do bị hại không có đơn trình báo nên cơ quan công an không đủ căn cứ để điều tra, xử lý.

20 “bông hoa” rực rỡ nhất Nữ sinh Việt Nam

(Kiến Thức) – Hàng ngàn bức ảnh đẹp được gửi từ gần 1000 thí sinh khắp cả nước để tham gia cuộc thi "Nữ sinh Việt Nam" do cư dân mạng bầu chọn. 

"Nữ sinh Việt Nam" là một cuộc thi ảnh do cư dân mạng làm giám khảo. Kết thúc nhận ảnh hôm 13/12/2013, chương trình đã chọn ra 20 bức ảnh đẹp nhất để giới thiệu đến cộng đồng. Trong ảnh là nữ sinh Nguyễn Quỳnh Hoa (quê Hưng yên) e ấp bên sen hồng.

"Nữ sinh Việt Nam" là một cuộc thi ảnh do cư dân mạng làm giám khảo. Kết thúc nhận ảnh hôm 13/12/2013, chương trình đã chọn ra 20 bức ảnh đẹp nhất để giới thiệu đến cộng đồng. Trong ảnh là nữ sinh Nguyễn Quỳnh Hoa (quê Hưng yên) e ấp bên sen hồng. 

Hậu quả từ bức ảnh giả chết lan truyền trên Facebook

(Kiến Thức) - Một nữ sinh Thái Lan đã bị kỷ luật nặng khi tung ảnh giả chết tại trường gây xôn xao dư luận. 

Những ngày vừa qua, sau trận động đất mạnh 6,3 độ richter tại miền Bắc Thái Lan, cư dân mạng nước này đã chia sẻ tấm ảnh một nữ sinh nằm trên vũng máu tại cầu thang của một trường học. Được biết, cô gái này là sinh viên năm 3 Đại học Guildhall, Thái Lan.
Đông đảo cư dân mạng đã bày tỏ lòng thương xót và chia sẻ nỗi buồn với gia đình nữ sinh này, cầu nguyện cho cô bạn, thậm chí Quỹ hỗ trợ còn cố gắng tìm ra tên tuổi thật và địa chỉ của cô để gửi tiền hỗ trợ gia đình những nạn nhân thiệt mạng trong vụ động đất đó. 
Hau qua tu buc anh gia chet lan truyen tren Facebook
 Hình ảnh mà nữ sinh chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của mình khiến cư dân mạng xôn xao.
Tuy nhiên tất cả đều là giả. Bức ảnh đó chỉ là một sản phẩm nghịch ngợm của cô gái và một số bạn học. Sẽ không có gì đáng chú ý nếu bức ảnh được đăng tải vào thời điểm khác. Bức ảnh lan truyền lại đúng vào thời điểm Thái Lan xảy ra động đất khiến nó gây xôn xao cộng đồng mạng. Và khi phát hiện ra sự thật, cộng đồng cũng như những người quan tâm đã rất phẫn nộ. Họ cho rằng đây là một hành động điên rồ, đùa cợt với tình cảm của mọi người nói chung và thân nhân các nạn nhân thiệt mạng trong vụ động đất nói riêng. 

Ảnh chế Beckham ăn thịt chó, dẫn con sang VN ăn phở

(Kiến Thức) - Người hâm mộ VN dõi theo những hoạt động của Beckham tại Việt Nam và nghĩ ra những bức ảnh chế hài hước, mang đậm "bản sắc quê hương". 

Người được sánh bước cùng với David Beckham trong lần cầu thủ này trở lại Việt Nam là ca sĩ Tóc Tiên. Sau khi gặp Tóc Tiên, Beckham đã khoe ngay ảnh trên trang cá nhân của mình.
Người được sánh bước cùng với David Beckham trong lần cầu thủ này trở lại Việt Nam là ca sĩ Tóc Tiên. Sau khi gặp Tóc Tiên, Beckham đã khoe ngay ảnh trên trang cá nhân của mình. 

Tóc Tiên cũng tíu tít khoe những bức ảnh được đồng hành với Becks trên trang cá nhân của mình. Cô ca sĩ trẻ mặc áo dài truyền thông và cùng Beckham tham gia sự kiện công bố thức uống mới tại một quán bar trên phố Bà Triệu, Hà Nội.
 Tóc Tiên cũng tíu tít khoe những bức ảnh được đồng hành với Becks trên trang cá nhân của mình. Cô ca sĩ trẻ mặc áo dài truyền thông và cùng Beckham tham gia sự kiện công bố thức uống mới tại một quán bar trên phố Bà Triệu, Hà Nội.

Mê mệt nhan sắc mỹ nữ 9X “4000 năm mới có một“

(Kiến Thức) - Được mệnh danh là người đẹp "4000 năm mới có một" của Trung Quốc, Cúc Tịnh Y sở hữu vẻ đẹp trong sáng dễ làm người ngắm mê mệt.

Cúc Tịnh Y (Ju Jing Yi) vừa vượt mặt cả những ngôi sao đình đám nhất tại Trung Quốc như Phạm Băng Băng, Chương Tử Di... để trở thành mỹ nữ số một của nước này sau một cuộc bình chọn của giới truyền thông Nhật Bản. Ảnh: QQ/Sina/edaily.
 Cúc Tịnh Y (Ju Jing Yi) vừa vượt mặt cả những ngôi sao đình đám nhất tại Trung Quốc như Phạm Băng Băng, Chương Tử Di... để trở thành mỹ nữ số một của nước này sau một cuộc bình chọn của giới truyền thông Nhật Bản. Ảnh: QQ/Sina/edaily.

Bà bầu sáng dắt con đi ăn xin, chiều về ngồi... Mercedes

(Kiến Thức) - Thai phụ trẻ dắt con trai đứng ở góc đường, giơ biển ăn xin được nhiều người thương hại, nhưng sau đó lại bị bắt gặp đang ngồi xe Mercedes

Theo Daily Mail, vài ngày nay một thai phụ trẻ thường xuyên dắt đứa con trai đến góc thị trấn Eastlake ở San Diego, California, Mỹ và giơ tấm biển xin tiền những người đi đường. Chứng kiến cảnh này, nhiều người đã động lòng thương cho tiền người phụ nữ này. Theo quan sát của cô Melissa Smith, một nữ hành khách hay đi qua đoạn đường này cho biết, trung bình mỗi phút lại có một người đến cho tiền 2 mẹ con ăn xin này.
 Theo Daily Mail, vài ngày nay một thai phụ trẻ thường xuyên dắt đứa con trai đến góc thị trấn Eastlake ở San Diego, California, Mỹ và giơ tấm biển xin tiền những người đi đường. Chứng kiến cảnh này, nhiều người đã động lòng thương cho tiền người phụ nữ này. Theo quan sát của cô Melissa Smith, một nữ hành khách hay đi qua đoạn đường này cho biết, trung bình mỗi phút lại có một người đến cho tiền 2 mẹ con ăn xin này.