Bà mẹ “vô cảm” để con trai mạo hiểm đu dây nhặt quần áo

Sự việc bà mẹ để cậu con trai mạo hiểm cả mạng sống, trèo xuống ban công tầng dưới chỉ để nhặt quần áo bị rơi khiến dư luận phẫn nộ.

Truyền thông và mạng xã hội ở Ấn Độ đang xôn xao về một đoạn video ghi lại cảnh đứa trẻ lủng lẳng bám vào chiếc váy sari do bà mẹ kéo từ bên trên ban công.
Sự việc xảy ra ở căn hộ trên tầng 10 của tòa nhà chung cư ở Faridabad, miền Bắc Ấn Độ. Sau một hồi quan sát, người xem nhận ra cậu bé mạo hiểm cả mạng sống, trèo xuống ban công tầng dưới chỉ để nhặt vài bộ quần áo bị rơi.
Sau đó, cậu bé nắm lấy một đầu của saree để chờ mẹ và bà kéo lên từ ban công tầng 9. Trong suốt quá trình đó, không hề có một dụng cụ bảo hộ nào được dùng đến, cũng chẳng có thiết bị nào đảm bảo an toàn cho cậu bé nếu chẳng may hai người phụ nữ bị trượt tay.
Ba me “vo cam” de con trai mao hiem du day nhat quan ao
Bà mẹ để cậu con trai mạo hiểm cả mạng sống, trèo xuống ban công tầng dưới chỉ để nhặt quần áo bị rơi.
Dipanshu Kabra, người chia sẻ đoạn video lên Twitter, gọi hành động liều lĩnh của bà mẹ là “đỉnh cao của sự bất cẩn, vô cảm và vô trách nhiệm”, không hề quan tâm đến mạng sống của con.
Theo lẽ thường, người phụ nữ chỉ việc bước vài bước xuống bậc cầu thang để gõ cửa nhà hàng xóm và xin lại đồ hoặc nhờ ban quản lý tòa nhà giúp đỡ. Tuy nhiên, cô ta lại nghĩ ra cách để con trai đu dây xuống lấy khiến nhiều người hoảng hốt.
Ba me “vo cam” de con trai mao hiem du day nhat quan ao-Hinh-2
Cậu bé được người nhà kéo lên từ ban công tầng 9. 
Một cảnh sát Ấn Độ tên Dipanshu Kabra, người đã chia sẻ đoạn video về vụ việc kinh hoàng, bày tỏ sự bàng hoàng khi một người mẹ có thể liều lĩnh như vậy trong khi cô ta hoàn toàn có thể giải quyết sự việc theo hướng đơn giản hơn rất nhiều. Anh nói thêm: "Cô ta không có quyền mạo hiểm mạng sống của con mình".
Parveen Saraswat, một cư dân gần đó, cho biết vụ việc xảy ra hôm 6/2. Cô chỉ trích người phụ nữ trên không hề nhờ ai giúp đỡ khi làm rơi quần áo, nhưng lại bắt con mình mạo hiểm lấy về. Cũng may là cậu bé đã trèo vào nhà an toàn.
Mẹ của cậu bé sau đó thừa nhận rằng những gì cô đã làm là vô cùng liều lĩnh.

Video Bà mẹ “vô cảm” để con trai mạo hiểm đu dây nhặt quần áo. 



Trò chơi mạo hiểm của những kẻ liều lĩnh nhất thế giới

(Kiến Thức) - Những kẻ liều lĩnh nhất thế giới vẫn đem mạng sống của mình ra đùa rỡn với thần chết trong các trò chơi được gọi là thể thao mạo hiểm.

Tro choi mao hiem cua nhung ke lieu linh nhat the gioi
 Hai kẻ liều lĩnh Fred Fugen và Vicent Reffet nhảy dù từ độ cao 10.000 mét ở nước Áo trong đợt tập cho giải Ultimate Skydiving Combo.

Mẹ đăng tin tuyển bạn trai gấp cho con gái mắc ung thư di căn

Mong tìm bạn trai cho con gái trước khi qua đời vì ung thư, bà mẹ ở Mỹ thuê hẳn biển quảng cáo lớn giữa Quảng trường Thời đại (New York).

Bà Beth Davies (61 tuổi, đến từ Boston, Mỹ) lần đầu được chẩn đoán ung thư vú vào năm 2004 và đã hóa trị. Đến tháng 6/2020, các bác sĩ thông báo khối u của bà Beth đã di căn vào xương. Hiện bà được điều trị bằng thuốc nhằm kìm hãm sự phát triển của khối u trong ít nhất 2 năm.
Me dang tin tuyen ban trai gap cho con gai mac ung thu di can
Bà Beth bỏ ra không ít tiền để đăng biển quảng cáo tìm bạn trai cho con gái giữa Quảng trường Thời đại (New York). 

Không biết mình còn sống được bao lâu nên điều bà mong muốn nhất chính là được nhìn thấy con gái lập gia đình. “Tôi muốn thấy con gái mình ổn định cuộc sống. Hiện căn bệnh của tôi đã khá nghiêm trọng nên đây là việc rất cấp thiết”, bà Beth chia sẻ.

Bà Beth đã sử dụng ứng dụng hẹn hò 'Wingman' để tìm bạn trai cho con gái Molly, 30 tuổi, một nhân viên bán thiết bị y tế ở Boston. Ứng dụng này có thể giúp người sử dụng tìm được một đối tác phù hợp.

Theo New York Post, bà Beth cùng ông xã, Rick (62 tuổi) còn nghĩ ra ý tưởng táo bạo đó là thuê hẳn pano cao 14m, rộng gần 8m ngay giữa Quảng trường Thời đại ở New York nhằm đăng "quảng cáo” con gái.

Me dang tin tuyen ban trai gap cho con gai mac ung thu di can-Hinh-2
Beth và con gái Molly đã cùng nhau đến thăm Quảng trường Thời đại để chụp ảnh cùng tấm pano và đăng tải lên Facebook.