
Cụ bà ngồi nghỉ giữa sa mạc trong lúc chờ xe chở tới trại tị nạn. Trong những ngày qua, nhiều người dân Iraq đồng loạt tháo chạy khỏi các vùng đất mà phiến quân IS kiểm soát ở tây thành phố Mosul để tránh các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và tổ chức khủng bố này. Ảnh Reuters

Cậu bé cầm theo cờ trắng dẫn đầu đoàn người dân thường Iraq chạy loạn ở tây Mosul. Ảnh Reuters

Người và vật nuôi tháo chạy khi lực lượng chính phủ Iraq đánh phiến quân IS ở quận Maamoun, tây Mosul. Ảnh Reuters

Bé gái bị thương ở đầu trong lúc đang chờ xe chở đến trại tị nạn. Ảnh Reuters

Một nhóm người, chủ yếu là trẻ em, phụ nữ và người già, đang vượt qua sa mạc tới nơi an toàn. Ảnh Reuters

Lính Iraq giúp đỡ dân thường lên xe để chở tới nơi trú ẩn. Ảnh Reuters

Người mẹ ẵm trên tay đứa con bé bỏng tại căn cứ của quân chính phủ. Ảnh Reuters

Lực lượng Iraq giúp đỡ những người dân chạy trốn khỏi vùng đất IS chiếm giữ ở tây Mosul. Ảnh Reuters

Bé trai khóc toáng bên trong xe buýt chở mọi người tới trại Hammam Ali ở nam Mosul. Ảnh Reuters

Bà mẹ trẻ và hai con gái may mắn tới được Albu Saif, ngôi làng ở nam Mosul mới được lực lượng chính phủ Iraq giải phóng. Ảnh Reuters

Cảnh tháo chạy của dân Iraq ở tây Mosul. Ảnh Reuters

Người lính Iraq bế trên tay một bé gái đang khóc khi em theo gia đình chạy khỏi vùng đất IS kiểm soát. Ảnh Reuters

Mọi người hào hứng chờ xe lăn bánh chở tới nơi trú ẩn an toàn. Ảnh Reuters

Các em bé vui đùa ở trại Khazer, nam Mosul. Ảnh Reuters