Anh công nhân hoảng sợ báo cảnh sát khi thấy bé gái lang thang giữa đêm

Khi phát hiện bé gái lang thang giữa đường lúc 3h sáng, anh Lưu vừa tò mò, vừa sợ hãi, cuối cùng quyết định gọi điện báo cảnh sát địa phương.

Anh cong nhan hoang so bao canh sat khi thay be gai lang thang giua dem
Bé gái lang thang giữa đường lúc 3h sáng.

Ngày 19/12, trang Sina đưa tin về một sự việc kỳ lạ nhưng không kém phần thú vị vừa xảy ra ở Bình Hồ, thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc).

Theo đó, khoảng 3h47 sáng ngày 16/12, một bé gái 8 tuổi bỗng dưng xuất hiện ở ngã 4 tại một khu cảng địa phương. Thời điểm đó trời đang mưa và thời tiết tương đối lạnh nhưng cô bé vẫn đứng một mình tại nơi đây đến khi cảnh sát đến.

Anh Lưu, một công nhân vừa tan ca lúc rạng sáng chia sẻ, anh là người đầu tiên phát hiện bé gái đứng giữa đường mà không có người lớn bên cạnh. Lúc đó anh vừa tò mò vừa sợ hãi, cuối cùng quyết định gọi điện báo cảnh sát.

Hóa ra, bé gái này năm nay 8 tuổi và vừa mới vào lớp 1. Vì bố mẹ đi làm xa nhà nên cô bé phải sống cùng với gia đình cô ruột ở gần đó. Thông thường, người cô dậy sớm, làm công việc nhà xong mới đánh thức đứa bé, sau đó 2 cô cháu sẽ cùng đến trạm xe buýt và bắt xe đến trường.

Tuy nhiên, vào buổi tối ngày 15/12, bé gái ngủ sớm nên rạng sáng hôm sau đã dậy sớm. Khoảng 3h sáng ngày 16/12, bé gái thức giấc nhưng lại không biết rõ giờ giấc. Cô bé cứ nghĩ thức dậy là đến giờ đi học nên đã vội vàng chuẩn bị cặp sách rồi mở cửa ra ngoài.

Anh cong nhan hoang so bao canh sat khi thay be gai lang thang giua dem-Hinh-2
Cảnh sát ân cần hỏi thăm cô bé.

Nhìn cô bé trốn trong góc với mái tóc ướt át, cảnh sát đã đưa em về đồn, tìm cách liên lạc với gia đình. Trong lúc chờ đợi, đứa bé liên tục tâm sự rằng mình rất sợ đi học muộn.

Ít lâu sau, cô ruột của bé gái cũng đến đón cháu về nhà. Lúc này, cảnh sát đã nhắc nhở cô phải trông chừng con cháu cẩn thận, nếu đứa bé đang ngủ trong nhà cũng phải chú ý đóng cửa chính và cửa sổ kỹ lưỡng để trẻ không thể tự ra ngoài như vậy nữa.

Bé 10 tuổi chết tức tưởi vì điều bố mẹ nào cũng không ngờ

Lần đầu tiên được chơi trượt ống ở công viên nước, bé gái 10 tuổi thiệt mạng vì quá phấn khích.

Hè đến. Cái nóng nực và hanh khô của thời tiết hẳn sẽ khiến nhiều đứa trẻ vòi vĩnh cha mẹ dắt tay đưa đến công viên nước; một mặt là để thỏa sức ngâm mình trong làn nước mát, mặt khác là để chúng chơi trượt ống nước.

Rớt nước mắt hình ảnh bé gái ung thư sải bước trên sàn catwalk

(Kiến Thức) - Chống chọi 2 năm với căn bệnh ung thư máu quái ác, bé Hà My chỉ mong muốn được một lần sải bước trên sân khấu thời trang.

Rot nuoc mat hinh anh be gai ung thu sai buoc tren san catwalk
 Dù mới 4 tuổi nhưng Hà My (quê Sơn La) đã phải chống chọi với căn bệnh ung thư máu quái ác suốt 2 năm nay. Mẹ của cô bé cho biết, bệnh tình càng ngày càng chuyển biến xấu, khó điều trị, khả năng ghép tuỷ có lẽ cũng không thực hiện được.