Ăn bớt xăng dầu ở Hà Nội: Bắt thêm 4 đối tượng

(Kiến Thức) - Liên quan đến vụ ăn bớt xăng dầu bằng chíp điều khiển từ xa, CA TP Hà Nội cho biết, đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự thêm 4 đối tượng.

Liên quan đến vụ ăn bớt xăng dầu bằng chíp điều khiển từ xa tại cây xăng ở 436 Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng) và Yên Viên (Gia Lâm) trực thuộc Công ty cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội gắn chíp để gian lận khi bán xăng, sáng 31/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự thêm 4 đối tượng.
Các đối tượng bị bắt giữ để điều tra về hành vi "Lừa dối khách hàng" gồm: Hồ Trọng Tuấn (42 tuổi, trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm), nguyên Trưởng phòng Thị trường, Công ty cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội; Nguyễn Bá Tùng (36 tuổi, trú ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ), nhân viên cửa hàng kinh doanh xăng dầu Trần Khắc Chân; Lê Đức Phong (39 tuổi, trú ở phường Long Biên, quận Long Biên) và Ngô Đức Toàn (36 tuổi, trú ở đường Tây Tựu, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm); trong đó, Lê Đức Phong và Ngô Đức Toàn là đối tượng sản xuất và bán chip điện tử.
An bot xang dau o Ha Noi: Bat them 4 doi tuong
 Đội quản lý thị trường số 14 (Chi cục QLTT Hà Nội) tiến hành kiểm tra tại cây xăng 436 Trần Khát Chân.
Trước đó, sáng 29/12, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 8 đối tượng để điều tra về hành vi "Lừa dối khách hàng" (theo điều 162 Bộ luật Hình sự).
Trong 8 đối tượng bị bắt khẩn cấp, có 2 đối tượng là cửa hàng trưởng của 2 cây xăng nói trên là bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh và ông Trần Thanh Trình, những đối tượng còn lại là nhân viên cây xăng Trần Khát Chân.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định cửa hàng số 436 Trần Khát Chân sử dụng 3 chiếc điều khiển từ xa để thay đổi bộ đếm cột đo xăng dầu. Vài ngày trước khi có đoàn kiểm tra, nhân viên cửa hàng đã gắn chip để thực hiện hành vi gian lận. Còn tại cây xăng dầu Yên Viên, 3 tay bơm xăng cũng được gắn chip điện tử vào bảng mạch của cột bơm để điều khiển từ xa nhằm “móc túi” khách hàng
Đại diện cửa hàng xăng dầu này thừa nhận, đến ngày 24/12 đã gian lận được số hàng hóa gồm 4.500 lít dầu và 3.000 lít xăng.
Sau khi làm việc với các cá nhân liên quan, cơ quan chức năng xác định đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm nên đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, để điều tra làm rõ.

Cuộc sống bi kịch vì… quá nhiều tiền

“Hết thời làm vua”, nhiều người lại ra vỉa hè, dựng lán mở quán nước, thậm chí đi nhặt đồng nát để kiếm tiền mưu sinh…

Được đền bù và bán đất có trong tay hàng tỉ đồng, nhiều nông dân vùng ngoại thành “sốc” đến mức không biết dùng tiền làm gì ngoài ăn chơi, bài bạc và cá độ bóng đá. “Hết thời làm vua”, nhiều người lại ra vỉa hè, dựng lán mở quán nước, thậm chí đi nhặt đồng nát để kiếm tiền mưu sinh
Cả nhà chị Sang trông chờ vào cửa hàng hoa quả đang mượn của người quen để mưu sinh. Ảnh: P.B
 Cả nhà chị Sang trông chờ vào cửa hàng hoa quả đang mượn của người quen để mưu sinh. Ảnh: P.B

Cận cảnh căn nhà Bí thư huyện uỷ bị trộm nổ súng tấn công

(Kiến Thức) - Căn nhà Bí thư huyện uỷ bị trộm nổ súng tấn công nằm trên TL825 kín cổng cao tường, xung quanh dân cư đông đúc.

Can canh can nha Bi thu huyen uy bi trom no sung tan cong
Căn nhà Bí thư huyên uỷ bị trộm nổ súng tấn công nằm giữa khu dân cư trên tỉnh lộ 825, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An. Theo người dân địa phương thì đây là khu đất của cha mẹ ông Út và ông Út sống nơi đây từ nhỏ đến khi có vợ và 2 con. 
Can canh can nha Bi thu huyen uy bi trom no sung tan cong-Hinh-2
Người dân cho biết vợ chồng ông sống rất chan hoà với làng xóm từ xưa nay cho đến tận khi ông trở thành người đứng đầu huyện nhà. Căn nhà nhìn khá an toàn với cổng sắt, tường rào bảo vệ.