
Nhân Ngày của Mẹ, Á hậu Hoàng My vừa chia sẻ những dòng tâm sự giàu cảm xúc trên trang cá nhân, gửi gắm sự thấu hiểu, đồng cảm sâu sắc đến những người phụ nữ sau sinh.
Cô viết: "Làm ơn đừng lấy chuyện 'về dáng nhanh', 'trang điểm xinh', 'đi làm lại sớm' làm chuẩn mực thành công của một người mẹ. Sinh con, chăm con, cho con bú… là hành trình leo núi mỗi ngày rồi. Hãy để mẹ được ăn no, ngủ đủ, thở sâu, và có nhiều sữa cho con mà không phải nhịn cơm vì dáng. Mẹ không cần phải luôn cười tươi như hoa. Mẹ được quyền mệt, rối, lú, xuề xoà, quên mất hôm nay là thứ mấy.
Nhất là những người mẹ một tay chăm con, họ đang làm việc của siêu nhân đấy. Nuôi một con người mới không hề dễ. Sự 'bừa bộn' bạn thấy có khi chính là vẻ đẹp thầm lặng nhất của tình yêu. Mẹ không cần được tung hô, chỉ cần đừng bị phán xét khi chưa kịp trở lại làm chính mình. Làm mẹ không có công thức. Làm mẹ chỉ cần có tình yêu… và đủ can đảm để sống thật".

Hình ảnh đời thường của Á hậu Hoàng My sau khi có con.
Những chia sẻ mộc mạc mà tha thiết này ngay lập tức chạm tới trái tim nhiều bà mẹ đang vất vả trên hành trình sau sinh – hành trình nhiều nước mắt lẫn nụ cười mà không phải ai ngoài cuộc cũng dễ dàng thấu hiểu. Hoa hậu Dương Thùy Linh lập tức đồng tình: "Chuẩn luôn. Nhưng thường khi làm mẹ lần đầu, ai cũng có nhu cầu tham gia vào việc mình nuôi con và sống như thế nào".
Khoảnh khắc xúc động khi Hoàng My sinh con.
Hành trình mang thai và sinh con đầy thử thách của Á hậu Hoàng My
Ít ai biết rằng, hành trình làm mẹ của Á hậu Hoàng My cũng đầy thử thách và xúc động. Tháng 4/2024, cô hạ sinh con gái đầu lòng tại Áo, đặt tên bé là Ayla. Em bé chào đời bằng phương pháp sinh thường, nặng 3,5kg.Trước đó, Hoàng My từng trải qua một đợt phẫu thuật phức tạp khi bác sĩ phải hút gần 4 lít dịch trong ổ bụng, khiến cô lo lắng về khả năng sinh sản. Thế nhưng kỳ diệu thay, cô mang thai tự nhiên và có một thai kỳ khỏe mạnh, suôn sẻ.
Trong suốt thời gian bầu bí, Hoàng My nhận được sự chăm sóc tận tình từ bạn trai Việt kiều và gia đình anh. Chính anh là người tìm kiếm các bác sĩ giỏi nhất để điều trị cho Hoàng My, giúp cô trả hết mọi chi phí dù cô hoàn toàn có khả năng chi trả. Cô từng nói với anh không muốn lấy chồng, sinh con nhưng anh vẫn kiên nhẫn và yêu thương. Khi điều trị xong bệnh lạ, Á hậu nói: "Đợi em xử lý xong túi nước trong bụng, nếu em sinh được con thì mình lấy nhau. Nếu không, em để anh đi lấy người khác, sinh cho anh nhiều đứa".

Nàng Á hậu có con sau khi điều trị xong bệnh lạ, túi nước bẩm sinh trong ổ bụng.
Sau sinh, Hoàng My có nhiều thay đổi trong suy nghĩ, cô từng thổ lộ: "Từ khi có con, tôi thay đổi rất nhiều, nhưng có lẽ điều lớn nhất là sự đồng cảm sâu sắc với tất cả những người mẹ. Đó thực sự là một bước ngoặt trong cách tôi nhìn nhận thế giới.
Giống như bước vào một chiều không gian khác - nơi mà những người phụ nữ có con có thể hiểu nhau chỉ bằng một ánh mắt, một nụ cười. Không cần nói nhiều, cũng đủ để nhận ra: “Tôi cũng đã trải qua những điều như thế”. Chúng tôi chia sẻ cùng một trải nghiệm - từ khoảnh khắc cơ thể bị xé toạc để sinh con, đến hành trình mệt mỏi về thể chất và áp lực tinh thần kéo dài.
Nhưng dù thế nào, người mẹ vẫn phải mạnh mẽ, vui vẻ, hạnh phúc, vì cảm xúc của cô ấy gắn chặt với con mình. Cô ấy không chỉ là nguồn sống mà còn là bến an toàn tinh thần quan trọng nhất trong những năm đầu đời của con. Vì vậy có rất nhiều sự chịu đựng và nỗi buồn mà người mẹ đã lặng lẽ nuốt vào bên trong. Có người nói ra, có người chọn im lặng không nói vì nhiều lý do, vì con…"

Sau sinh, Hoàng My đồng cảm sâu sắc với các bà mẹ.
Nàng Á hậu cũng bộc bạch về tâm lý của phụ nữ sau sinh với người bạn đời: "Cũng từ khi có con, tôi hiểu rằng điều dễ khiến một người phụ nữ cảm thấy cô đơn nhất chính là mối quan hệ với chồng nếu anh ấy không đủ tin cậy, không cho cô ấy sự an toàn, không thấu hiểu, không sẻ chia, không cùng cô ấy chăm con. Phụ nữ sau sinh có thể yếu ớt, kiệt sức, nhưng điều khiến họ đau lòng nhất không phải sự vất vả, mà là cảm giác bị bỏ rơi ngay trong chính ngôi nhà của mình. Và điều tàn nhẫn nhất mà một người mẹ có thể phải chịu đựng - chính là bị tách rời khỏi đứa con của mình.
Phụ nữ không nên bị đặt vào những tình huống như thế. Họ không cần phải chứng minh rằng họ mạnh mẽ, vì họ vốn đã mạnh mẽ theo cách riêng. Nhưng sự mạnh mẽ đó không có nghĩa là họ không cần được yêu thương và bảo vệ. Một xã hội tốt đẹp không phải là nơi đòi hỏi người mẹ phải kiên cường một mình, mà là nơi họ được nâng đỡ, sẻ chia, và không bao giờ bị bỏ rơi".
"Làm mẹ không phải là cuộc thi về tốc độ hay ngoại hình"
Những dòng tâm sự của Hoàng My cho thấy một góc nhìn thực tế nhưng đầy yêu thương về giai đoạn sau sinh. Không ít mẹ bầu và mẹ sau sinh hiện nay chịu áp lực vô hình từ xã hội: Phải nhanh chóng về dáng thon gọn, phải rạng rỡ xinh đẹp, phải sớm quay lại làm việc... Nhưng thực tế, mỗi người mẹ đang trải qua hành trình "leo núi" mỗi ngày – từ sinh nở đau đớn, chăm sóc con thơ, cho con bú, thiếu ngủ triền miên cho đến những lo toan không tên.
Như Á hậu Hoàng My nhấn mạnh rằng:
- Mẹ cần được ăn no, ngủ đủ, thở sâu để có đủ sức khỏe nuôi con, thay vì bị ám ảnh phải nhịn ăn giữ dáng.
- Mẹ có quyền mệt mỏi, xuề xòa, lộn xộn, quên mất hôm nay là thứ mấy mà không cần phải tự trách mình.
- Mẹ một tay chăm con thực sự đang làm công việc của một siêu nhân, và sự bừa bộn của mẹ chính là biểu hiện thầm lặng nhất của tình yêu.

Chia sẻ của Hoàng My làm nhiều người phụ nữ sau sinh thấu cảm.
Không cần những lời tung hô sáo rỗng, điều các mẹ thực sự cần là được yêu thương, cảm thông, và được là chính mình trên hành trình làm mẹ. Đúng như lời của nàng Á hậu: "Làm mẹ không có công thức. Làm mẹ chỉ cần có tình yêu… và đủ can đảm để sống thật".
Không có hành trình làm mẹ nào hoàn hảo. Mỗi ngày bên con là một ngày đầy học hỏi, vấp ngã, kiên trì và hy sinh. Tình yêu thương và sự can đảm sống đúng với cảm xúc, giới hạn của bản thân – đó mới chính là thành công đẹp nhất của một người mẹ.