Vụ Cát Tường: Tại sao chỉ có 3 người thân chị Huyền được dự phiên tòa?

Gia đình nạn nhân vụ Cát Tường cho biết, hiện mới chỉ có bố mẹ đẻ và chồng của chị Huyền là nhận được giấy báo tham gia phiên tòa sơ thẩm sắp tới.

Phiên sơ thẩm xét xử vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường gây xôn xao dư luận sắp diễn ra. Tại thời điểm này, thân nhân của chị Huyền đang tỏ ra hết sức băn khoăn, tại sao chỉ có 3 người thân trong gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền (gồm ông Lê Văn Viễn, bà Nguyễn Thị Hiền là bố mẹ đẻ của chị Huyền, anh Nguyễn Hữu Huy – chồng chị Huyền) là được tham dự phiên tòa?
Vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường sắp được đem ra xét xử.
Vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường sắp được đem ra xét xử. 
Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Hữu Huy (chồng chị Huyền) cho biết: “Tôi không hiểu vì sao mà phiên tòa xét xử công khai lại chỉ báo cho 3 người trong gia đình tôi đến tham dự phiên tòa. Khi tôi thắc mắc thì bên phía tòa án có giải thích là chỉ những người có liên quan trực tiếp đến nạn nhân mới được tham gia. Vậy 2 con của tôi, rồi các anh chị em, họ hàng của vợ tôi đều không có liên quan gì hay hay sao?”.
Trong khi đó, đến sáng ngày 8/4, bố mẹ đẻ của chị Huyền cũng mới nhận được giấy báo đến tham dự phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào ngày 14/4 tại Tòa án Nhân dân TP Hà Nội. Ông Lê Văn Viễn – bố đẻ của chị Huyền cũng cho biết, không hiểu vì sao mà chỉ có 3 người trong gia đình được thông báo tới dự phiên tòa.
Ông Lê Văn Viễn cho biết đã làm đơn đề nghị kèm theo bản danh sách những người thân trong gia đình sẽ tham dự phiên tòa xét xử hôm 14/4 tới và gửi lên tòa án, tuy nhiên, cho đến giờ vẫn chưa nhận được hồi âm.
Ông Lê Văn Viễn cho biết đã làm đơn đề nghị kèm theo bản danh sách những người thân trong gia đình sẽ tham dự phiên tòa xét xử hôm 14/4 tới và gửi lên tòa án, tuy nhiên, cho đến giờ vẫn chưa nhận được hồi âm. 
Theo ông Viễn, trước đó, khi nhận được thông tin này, ông Viễn cũng đã trực tiếp liên hệ với phía tòa án để yêu cầu cho những người trong gia đình được tham gia, có mặt trong phiên xét xử sắp tới.
Phía tòa án có yêu cầu ông Viễn làm một lá đơn đề nghị, kèm theo bản danh sách những người trong gia đình sẽ tới dự phiên tòa hôm 14/4 tới. Ông Viễn cũng đã đáp ứng và gửi đơn kèm theo danh sách, tuy nhiên, cho đến hôm nay, gia đình ông vẫn chưa nhận được hồi âm nào từ phía tòa án.
“Tôi đã trực tiếp mang đơn đề nghị cùng bản danh sách những người trong gia đình sẽ tham gia phiên tòa lên Tòa án Nhân dân TP Hà Nội để xem hướng giải quyết như thế nào, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả gì” – ông Viễn cho biết thêm.

Mướt mồ hôi leo đồi, chen chân xin lộc ngày Giỗ Tổ

(Kiến Thức) - Hàng nghìn người đã phải chen chân nhau để xin lộc trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương tại đền thời Âu Lạc ở thác Prenn Đà Lạt.

Ngày 9/4, hàng nghìn người đã đổ về đền thờ Âu Lạc tại thác Prenn Đà Lạt để thắp hương cho các vua Hùng nhân ngày giỗ tổ. Để lên được đền, người dân phải leo lên đỉnh một quả đồi cao có chiều dài khoảng 500m.
 Ngày 9/4, hàng nghìn người đã đổ về đền thờ Âu Lạc tại thác Prenn Đà Lạt để thắp hương cho các vua Hùng nhân ngày giỗ tổ. Để lên được đền, người dân phải leo lên đỉnh một quả đồi cao có chiều dài khoảng 500m.  
Do lượng khách đổ về viếng thăm đền thờ nhân ngày giỗ tổ quá lớn, để xin được lộc hàng nghìn người phải chen chân nhau xếp thành hàng dài.
 Do lượng khách đổ về viếng thăm đền thờ nhân ngày giỗ tổ quá lớn, để xin được lộc hàng nghìn người phải chen chân nhau xếp thành hàng dài. 

Săm soi điểm giao tử thần TP HCM... cướp sinh mạng 2 bé

(Kiến Thức) - Theo quan sát của Kiến Thức, dòng xe máy lưu thông trên QL1 từ hướng ngã tư Linh Xuân về, đến gần đầu cầu vượt Trạm 2, muốn lên cầu đi Đồng Nai thì phải cho xe chạy sang trái, lấn vào làn xe tải.

Cùng lúc, nếu ôtô, xe tải, container từ sau chạy đến, muốn ra xa lộ Hà Nội (về TP HCM) phải cắt ngang làn đường xe máy đã tạo thành điểm giao cắt. Chỉ cần người điều khiển xe máy chuyển hướng đột ngột, xe tải, container chạy tốc độ nhanh thì tai nạn xảy ra là điều khó tránh khỏi.
Điểm giao "tử thần"

“Bỗng dưng” bị cưỡng chế vì... liền kề khu biệt thự?

Chính quyền cho rằng, việc tồn tại 6 căn lều hay còn gọi là “xóm ổ chuột” gây mất mỹ quan của khu quy hoạch nên tiến hành cưỡng chế "trái luật".

Bỗng dưng... phải dỡ bỏ nhà?
Nằm khuất giữa những vạt rừng nơi lưng chừng núi có một xóm nghèo tách biệt với cuộc sống nhộn nhịp của người dân vùng biển. Đó là “Xóm núi” mà dân trong vùng quen gọi là “xóm ổ chuột”. Xóm núi toạ lạc khu vực núi Hòn Rớ, thôn Thành Đạt, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang (Khánh Hòa). Đa phần những người dân sinh sống ở "xóm ổ chuột" này là những người nghèo khổ. Và họ lại càng khổ sở hơn bởi chính sách mập mờ mà chính quyền sở tại “áp đặt riêng”.
Ông Phạm Tấn An, cụt tay chân, phải sống cảnh "màn trời chiếu đất".

Ông Phạm Tấn An, cụt tay chân, phải sống cảnh "màn trời chiếu đất".