Vụ bé gái 8 tuổi bị bố trói vào cột nhà, bạo hành: Bất ngờ chia sẻ của bà nội

Bà nội của cháu Lê Thị Nh. (8 tuổi), ở xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã lên tiếng về việc cháu Nh. bị bố trói vào cột nhà đánh đập, bạo hành dã man. Việc làm của người bố khiến dư luận phẫn nộ.
 

Theo bà Phạm Thị Gái (bà nội cháu bé-PV), cuối năm 2017, sau gần 10 năm chung sống, Lê Đình Hải (35 tuổi) và Lê Thị Hương (33 tuổi) là bố mẹ cháu Nh. đã ly hôn với nhau. Chị Hương từ chối quyền nuôi con và được tòa án giao 2 đứa trẻ (2 anh em Nh.) cho bố cháu là anh Hải nuôi dưỡng.
Từ khi ly hôn vợ, bố con Hải ở cùng với vợ chồng bà Gái tại thôn 5, xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn cho tới nay. Nói là ở với bố, nhưng Hải thường xuyên vắng nhà đi “làm ăn” nên để 2 đứa con cho vợ chồng bà nội nuôi dưỡng.
Vu be gai 8 tuoi bi bo troi vao cot nha, bao hanh: Bat ngo chia se cua ba noi
 Vết thương trên mặt, tay và mông của cháu Nh. do bố đánh đập để lại.
Bà Gái cho hay, chiều 20/2 (hôm bé Nh.bị bố trói vào cột nhà đánh đập) bà đi công việc nên không ở nhà. Tối cùng ngày, khi về tới nhà nghe hàng xóm kể chuyện mới biết sự việc.
Bà Gái cũng xác nhận, thỉnh thoảng Hải có dùng roi đánh cháu Nh để “dọa” vì con gái học kém hơn người anh trai. Bà Gái nói con trai mình rất thương con gái, việc đánh đập dã man, bạo hành như báo chí thông tin là chưa chính xác (!?)
Vu be gai 8 tuoi bi bo troi vao cot nha, bao hanh: Bat ngo chia se cua ba noi-Hinh-2
 Bà Phạm Thị Gái trao đổi với PV.
“Chiều hôm đó (chiều 20/2 – PV) tôi đi có công việc nên không có nhà. Khi về nghe mọi người nói thằng Hải đánh con. Nó cũng rất thương con bé, đánh là để dọa nó thôi vì con bé học kém hơn anh trai. Thỉnh thoảng Hải nó có đánh con, nhưng là để dọa và chúng tôi vào can ngăn ngay. Nếu chiều hôm đó tôi ở nhà thì không xảy ra chuyện như vậy”, bà Gái nói.
Tuy nhiên, nhiều hàng xóm cho hay, Hải thường xuyên trói con gái vào cột nhà và đánh đập bạo hành dã man. Đây là lần thứ hai cháu Nh. bị bố đánh đập và để lại hậu quả thâm tím khắp cơ thể như báo chí đã phản ánh.
Vu be gai 8 tuoi bi bo troi vao cot nha, bao hanh: Bat ngo chia se cua ba noi-Hinh-3
 Vùng mông của cháu bé bị tổn thương nặng nhất.
Chiều 20/2, khi phát hiện Hải đánh con gái, vợ chồng người hàng xóm là anh Minh và chị Ánh đã chạy sang can ngăn và giải cứu cháu bé. Hải cho rằng, người ngoài mà dám can dự vào chuyện gia đình mình nên có gây sự với anh Minh, nhưng được vợ anh này can ngăn nên họ không xảy ra xô xát với nhau.
Theo thông tin mới nhất, Công an huyện Triệu Sơn đã cùng với gia đình đưa cháu Lê Thị Nh. tới bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để khám vết thương do người bố đánh đập, bạo hành gây nên.
Đến thời điểm hiện tại, dù Công an đã có lệnh triệu tập lên làm việc, nhưng Lê Đình Hải không có mặt tại địa phương.

Dự báo thời tiết 24/2: Hà Nội rét 15 độ, có mưa nhỏ

Nền nhiệt tại Hà Nội tiếp tục ở mức thấp 15 độ, trời rét, đêm và sáng có mưa nhỏ.

Dự báo thời tiết hôm nay, khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, nền nhiệt cao nhất từ 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc ngày nắng có nơi trên 31 độ. Về đêm nhiệt độ thấp nhất dao động 18-21 độ, ở Tây Bắc nhiệt độ giảm mạnh, còn 15-18 độ.

Khám xét nhà ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn

(Kiến Thức) -Ngay khi khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn, cơ quan công an đã tiến hành khám xét nhà riêng của hai ông này vào chiều ngày 23/2.

Ngày 23/2, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn – hai cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT để điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 3 Điều 220 Bộ luật hình sự năm 2015.
Việc khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn để điều tra làm rõ vụ án Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty viễn thông Mobifone và các đơn vị có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án số 26/C46-P13 ngày 10/7/2018.

Người phụ nữ chết loã thể: Những cuộc gọi rợn người của gã chồng hờ

Liên quan đến việc phát hiện thi thể bà P.T. P (SN 1966, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận) trong rừng, gia đình nạn nhân yêu cầu các ngành chức năng vào cuộc và nhanh chóng tìm ra thủ phạm.

Chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1989, con gái ruột của nạn nhân P.T.P) kể: “Mẹ tôi quen biết và sinh sống như vợ chồng với ông N.V.T (quê Thanh Hóa) khoảng một năm nay. Ông T và mẹ tôi thường xuyên lời qua tiếng lại, thậm chí nhiều lần ông T còn đánh mẹ tôi gây thương tích. Tôi cùng làm chung với mẹ ở xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) nên đã nhiều lần thấy mẹ bị thương mà rất đau xót”.