Vợ ông Lê Phước Vũ bất ngờ “tay trắng” tại Hoa Sen

Bà Xuân Hương, vợ ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hoa Sen vừa bán toàn bộ số cổ phiếu đang sở hữu tại tập đoàn này.

Từ ngày 03/04 đến ngày 14/04, bà Hoàng Thị Xuân Hương, vợ ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) thông báo đã bán thỏa thuận hết 6,717,940 cổ phiếu HSG, chiếm tỷ lệ 6.98% vốn.
Theo đó, sau giao dịch này bà Hương không còn nắm giữ bất kỳ cổ phiếu HSG nào nữa.
Vợ ông Vũ hiện không còn sở hữu cổ phiếu nào tại Hoa Sen.
Vợ ông Vũ hiện không còn sở hữu cổ phiếu nào tại Hoa Sen. 
Trước đó Công ty TNHH MTV Tâm Thiện Tâm - tổ chức do bà Hương làm Chủ tịch HĐQT kiêm GĐ đã đăng ký mua thỏa thuận đúng bằng số lượng cổ phiếu mà Hương đăng ký bán hết nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin công bố gì về kết quả giao dịch này.
Ngoài ra, được biết từ ngày 14/03 đến 28/03, ông Lê Phước Vũ (chồng bà Hương) - Chủ tịch HĐQT HSG đã bán thỏa thuận 24 triệu cp, giảm sở hữu xuống còn 19.59% vốn, ứng với 18,867,152 cp HSG. Và từ ngày 14/03 đến 14/04, do giá thị trường không như kỳ vọng nên Công ty TNHH MTV Tam Hỷ - tổ chức do ông Vũ làm Chủ tịch kiêm TGĐ chỉ mua thỏa thuận được 21 triệu cp HSG trong số 24 triệu cp đăng ký mua.

Chủ tịch Tôn Hoa Sen nói về “món hời" Nick Vujicic

Ông chủ Hoa Sen Group chia sẻ: “Người ta liên tưởng rằng, tài sản của tôi tăng gần 200 tỷ đồng trong những ngày Nick đến VN, nhưng tôi không bán một cổ phiếu nào".

Trong câu chuyện về việc đưa Nick Vujicic trở lại Việt Nam vào tháng 5 tới, ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch HĐQT Hoa Sen Group nói: “Tôi sinh ra để nổi tiếng”. Bỏ lại sau lưng những thị phi, điều giúp ông làm nên thành công là có một thái độ sống tích cực.

Nghẹt thở tranh mua BlackBerry Z10 siêu rẻ ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Từ 9,5 triệu đồng, BlackBerry Z10 bất ngờ giảm còn 4,5 triệu đồng khiến giới trẻ xôn xao, chen nhau mua tại một cửa hàng trên phố Thái Hà, Hà Nội.

Ngay từ sáng sớm, khi cửa hàng này chưa đến giờ mở cửa, nhiều người đã đứng la liệt trên hè phố Thái Hà, Hà Nội để chờ mua BlackBerry Z10.
 Ngay từ sáng sớm, khi cửa hàng này chưa đến giờ mở cửa, nhiều người đã đứng la liệt trên hè phố Thái Hà, Hà Nội để chờ mua BlackBerry Z10.

Đồ chơi bạc triệu cho cậu ấm, cô chiêu tại Times City

(Kiến Thức) - Tại Times City, nhiều món đồ chơi, đồ dùng cho trẻ em nhìn đơn giản nhưng giá tiền triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng mà chỉ nhà giàu mới mua được.

Vào Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Times City, nhiều người không khỏi hoa mắt bởi những món đồ cho trẻ em giá cao ngất ngưởng, ví dụ như chiếc giường tạo hình con thuyền trong ảnh có giá lên tới hơn 70 triệu đồng.
 Vào Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Times City, nhiều người không khỏi hoa mắt bởi những món đồ cho trẻ em giá cao ngất ngưởng, ví dụ như chiếc giường tạo hình con thuyền trong ảnh có giá lên tới hơn 70 triệu đồng.