Hàng nghìn người vượt giá rét đi hiến máu

Dù thời tiết ở Hà Nội rét đậm nhưng nhiều nghệ sĩ, ca sĩ và hàng trăm sinh viên, thanh niên đã đến tham dự, hiến máu tại ngày hội Chủ nhật Đỏ. Chủ Nhật Đỏ lần thứ 16 dự kiến thu hút 100.000 người với 45.000-50.000 đơn vị máu hiến.

Sáng sớm ngày 24/12, hàng nghìn sinh viên trên địa bàn TP Hà Nội đã không ngại thời tiết giá rét trong ngày Noel để có mặt ở Đại học Bách khoa Hà Nội trong Ngày Chủ nhật Đỏ 2024 cùng hiến máu tình nguyện, chia sẻ những giọt máu ấm nóng để cứu người.

Hàng nghìn người vượt giá rét mang những giọt máu ấm nóng để cứu người

Một ngày rất lạnh, nhưng tất cả đều thấy ấm áp

Không chỉ hàng nghìn sinh viên vượt giá lạnh mang giọt máu ấm áp đến với người bệnh mà các nghệ sĩ Xuân Bắc, Minh Hòa, Thanh Hương; ca sĩ Hà Myo, ca sĩ Đông Hùng... và một số hoa hậu, người đẹp đã tham gia giao lưu, tặng quà và kêu gọi các bạn thanh niên, sinh viên tham gia hiến máu.

Đồng hành với Chủ Nhật Đỏ nhiều năm, ca sĩ Đông Hùng mang đến chương trình ca khúc “Tôi là người Việt Nam” và hòa giọng cùng hàng trăm sinh viên.

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc “Tôi phi thường” và “Máu đỏ da vàng” của các nhóm nhảy đến từ Đại học Bách khoa Hà Nội kết lại sân khấu chương trình Chủ Nhật Đỏ 2024.

Các hoa hậu, người đẹp tham gia ngày Chủ nhật đỏ

Giao lưu tại chương trình, Nghệ sĩ Thanh Hương gửi lời cảm ơn tới báo Tiền Phong vì đã cho cô cơ hội được kết nối và tham dự chương trình Chủ Nhật Đỏ. “Bất cứ ai trong chúng ta đều mong muốn được làm nhiều điều ý nghĩa cho cuộc sống. Vì vậy, các bạn trẻ hãy xông pha, quyết liệt, tiến lên để cùng nhau tham gia những chương trình ý nghĩa, thực hiện hành động cao đẹp và lan tỏa đến với nhiều người khác”, Nghệ sĩ Thanh Hương chia sẻ.

Theo Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, trong 3 tháng tới (12/2023 đến 2/2024), cơ sở này cần khoảng 110.000 đơn vị máu và 12.000 đơn vị tiểu cầu để đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị của 182 cơ sở y tế tại 31 tỉnh, thành phố.

Tới cổ vũ Chủ Nhật Đỏ, NSND Minh Hòa nói lời tri ân tới chương trình, các bạn sinh viên, thanh niên đã tham gia hiến máu: “Tôi phải tri ân mọi người thật nhiều. Cách đây 5 năm, thời điểm NSND Minh Hòa bị ốm, cần truyền máu và cảm nhận được thông điệp sâu sắc “Hiến máu cứu người – Sinh mệnh của bạn và tôi”.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ: “Tôi nhận được máu và khỏe lại, cống hiến đến ngày hôm nay. Có thể tôi đã nhận được máu từ các bạn công an, sinh viên ngồi đây. Đây là chương trình ý nghĩa và mang tính nhân văn, hy vọng Chủ Nhật Đỏ ngày càng thành công, được tất cả tầng lớp ủng hộ hơn nữa”.

NSND Minh Hòa cho biết cô động viên con trai đồng hành với chương trình hiến máu, làm nhiều việc có ý nghĩa.


Ca sĩ Ngọc Khuê - một trong những nghệ sĩ đồng hành với Chủ Nhật Đỏ từ những mùa đầu tiên, góp giọng hát tiếp thêm nhiệt huyết cho những tình nguyện viên hiến máu. Nữ ca sĩ đang ốm nhưng vẫn hăng hái nhận lời tham gia Chủ Nhật Đỏ 2024. Ngọc Khuê chia sẻ cô rất vui khi quay lại chương trình và hy vọng Chủ Nhật Đỏ ngày càng nhận được nhiều lượng máu hơn.

Khuấy động không khí bằng màn giao lưu với hàng trăm sinh viên, NSƯT Xuân Bắc cho biết anh thực sự may mắn khi được tham gia các Chủ Nhật Đỏ, bên cạnh đó là sự vinh dự khi được góp phần nhỏ bé của mình trong thành công của chương trình. “Nếu như không có từng giọt máu sẽ không có đơn vị máu cần thiết đến mang đến mọi người” – NSƯT Xuân Bắc cho biết.

Nghệ sĩ Xuân Bắc tham gia khuấy động không khí bằng màn giao lưu với hàng trăm sinh viên

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức bày tỏ, thay mặt ban tổ chức Chủ Nhật Đỏ và cả những bệnh nhân sẽ được điều trị bằng những đơn vị máu vô giá mà Chủ Nhật Đỏ mang lại, nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn các đại biểu và các bạn trẻ dành thời gian để đến dự Ngày hội chính Chủ Nhật Đỏ 2024 tại Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Ông Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Chủ Nhật Đỏ tri ân sự đóng góp quan trọng trong việc khởi xướng Chủ Nhật Đỏ cho ông Đoàn Công Huynh.

Theo ông Sơn, hôm nay tất cả chúng ta đều thấy ấm áp, một thứ hơi ấm từ trái tim, từ tấm lòng, bởi chắc chắn ai cũng ý thức được và cảm thấy niềm vui khi đang tham dự việc làm rất tốt đẹp, đầy tình người và quan trọng bởi liên quan sức khoẻ và nhiều khi cả tính mạng con người.

"Máu dùng trong điều trị, cứu chữa bệnh nhân là thứ thuốc đặc biệt mà các tiến bộ khoa học kỹ thuật của con người dù đang tiến lên vẫn chưa thể điều chế được. Bởi vậy, khi bệnh nhân cần đến máu là cần đến tình thương yêu và tấm lòng chia sẻ. Chủ Nhật Đỏ là một trong những nơi tập trung cao nhất tình thương yêu và tấm lòng sẻ chia đó", ông Sơn nói.

Cần 110.000 đơn vị máu để điều trị dịp Tết

Tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, cảm ơn những người tình nguyện hiến máu, người hiến máu nhiều lần, hiến máu dự bị khẩn cấp, những người vừa hiến máu vừa vận động người khác cùng hiến máu...

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn kêu gọi người khỏe mạnh hiến máu cứu người

"Qua 15 năm tổ chức, chương trình Chủ nhật Đỏ do Báo Tiền Phong chủ trì đã tiếp nhận khoảng 250.000 đơn vị máu tại hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước, góp phần bảo đảm nguồn máu cho điều trị người bệnh dịp trước và sau Tết Nguyên đán. Tôi mong rằng chương trình mang đậm ý nghĩa nhân văn cao đẹp ngày càng được nhân rộng"- ông Thuấn nói.

Lãnh đạo Bộ Y tế cũng kêu gọi sự vào cuộc của các nhà quản lý, nhà lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; những người khỏe mạnh hãy tham gia hiến máu cứu người, đặc biệt các cán bộ y tế hãy đi đầu trực tiếp tham gia hiến máu, hưởng ứng phong trào này.

PGS.TS Huỳnh Đăng Chính, Phó Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội chia sẻ, ĐH Bách khoa Hà Nội vui mừng khi được đăng cai tổ chức sự kiện Chủ Nhật Đỏ của báo Tiền Phong và Viện huyết học truyền máu Trung ương. Chương trình được tổ chức 16 lần thì ĐH Bách khoa Hà Nội đã đồng hành 8 lần cùng ban tổ chức, đóng góp từ 1.000 – 1600 đơn vị máu/lần.

Ông Chính cho biết bên cạnh tinh thần học tập, nghiên cứu, giảng viên, cán bộ nhân viên, sinh viên của ĐH Bách khoa Hà Nội còn có truyền thống thiện nguyện và tinh thần này còn lan tỏa trong sinh viên kể cả khi ra trường.

“Một giọt hồng hòa chung với dòng máu chung Chủ Nhật Đỏ đã lan toả trong sinh viên, các thế hệ trẻ của ĐH Bách khoa Hà Nội”, ông Chính nói.

Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVI năm 2024: Những giọt máu hồng ấm nồng Giáng sinh

Ông Sơn cho biết, Chủ Nhật Đỏ thường tổ chức tập trung vào các dịp trước và sau Tết cổ truyền, những ngày đông và đầu xuân. Chúng ta đã cùng nhau đi qua nhiều ngày chủ nhật, nhiều ngày đông giá lạnh như thế này. Cái giá lạnh đó không thể làm ngừng làm chậm dòng máu nóng sẻ chia thấm đẫm tình người. Cái giá lạnh đó cũng không thể ngăn Chủ Nhật Đỏ cứ lừng lững lớn lên, từ một sự kiện hiến máu nhỏ mùa đông năm 2009 đến nay đã thành một phong trào hiến máu tình nguyện lớn của tuổi trẻ và nhiều tầng lớp nhân dân cả nước.

“Chủ Nhật Đỏ lần thứ 16 này tiếp tục có sự tham gia của gần 50 tỉnh, thành phố. Điều đặc biệt của Chủ Nhật Đỏ năm nay là lần đầu tiên, bên cạnh Ngày hội chính được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội mà Đại học Bách Khoa đăng cai lần thứ 6 liên tiếp, chúng ta còn tổ chức được Ngày hội chính cho khu vực phía Nam mà đơn vị đăng cai là Đại học Văn Hiến – TP Hồ Chí Minh. Nó cho thấy Chủ Nhật Đỏ đang tiếp tục lớn lên, tiếp tục thu hút ngày càng nhiều hơn sự chú ý và sự sẵn sàng tham gia của những địa phương mới, đơn vị mới hoặc với quy mô mới. Nó cho thấy sự thành công của một tinh thần tình nguyện - thiện nguyện đích thực và một cách làm cống hiến” – Ông Sơn cho biết thêm

Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVI năm 2024: Những giọt máu hồng ấm nồng Giáng sinh

"Ở đâu Chủ Nhật Đỏ cũng là ngày hội. Ở đâu Chủ Nhật Đỏ cũng làm tốt hai nhiệm vụ: Huy động số đơn vị máu hiến càng nhiều càng tốt để góp phần đáp ứng ngày càng đầy đủ hơn nhu cầu máu điều trị bệnh cứu người, đặc biệt trong dịp Tết; Lan toả mạnh mẽ tinh thần tình nguyện hiến máu", ông Sơn nói.

Trong 2 ngày 23 và 24/12, Chủ Nhật Đỏ diễn tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã tiếp nhận 2.068 đơn vị máu, vượt dự kiến hơn 400 đơn vị. Như vậy, tính đến tối 24/12, mùa Chủ Nhật Đỏ lần thứ 16 đã diễn ra tại 7 tỉnh thành phố với 14 điểm hiến máu, số lượng máu tiếp nhận: 8.074 đvm. Dự kiến Chủ Nhật Đỏ năm 2024 sẽ huy động khoảng hơn 100.000 người tham dự và tiếp nhận khoảng 45.000 - 50.000 đơn vị máu.

Thúy Nga