TBT Nguyễn Phú Trọng đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước CHND Trung Hoa.

Theo đặc phái viên TTXVN, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh vào lúc 13h10' (giờ địa phương) ngày 12/1, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình.
TBT Nguyen Phu Trong den Bac Kinh, bat dau tham chinh thuc Trung Quoc
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Sân bay Quốc tế Bắc Kinh. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN.
Đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay Bắc Kinh có đồng chí Tống Đào, Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Trung Quốc; Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng; Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi cùng đông đảo cán bộ đại sứ quán, bà con người Việt đang sinh sống, công tác, học tập tại Trung Quốc.
TBT Nguyen Phu Trong den Bac Kinh, bat dau tham chinh thuc Trung Quoc-Hinh-2
 Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Tống Đào, Đại sứ Trung Quốc Hồng Tiểu Dũng đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Sân bay Quốc tế Bắc Kinh. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN/
Sân bay Bắc Kinh rực rỡ Quốc kỳ Việt Nam và Quốc kỳ Trung Quốc. Hai hàng tiêu binh dọc hai bên thảm đỏ. Đồng chí Tống Đào cùng các quan chức Trung Quốc nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại chân cầu thang máy bay.
Diễn ra vào thời điểm hai nước chuẩn bị kỷ niệm 67 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc, nhân dân hai nước chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, chuyến thăm chính thức Trung Quốc lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa quan trọng, định hướng phát triển lành mạnh, lâu dài cho quan hệ Việt – Trung, củng cố cục diện ổn định, thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thiết thực triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XII của Đảng.

Ảnh: Con rồng Hải Phòng “thay áo” sau khi bị chê quái dị

(Kiến Thức) - Sau khi gây bão dư luận bởi được phủ lên “tấm áo” hoa giả màu vàng trị giá gần 100 triệu đồng, đôi rồng Hải Phòng đã trở lại phiên bản cây xanh như trước.

Anh: Con rong Hai Phong
 Thông tin mới nhất liên quan đến việc hai con rồng Hải Phòng bằng cây xanh trên đường Lê Hồng Phong được Công ty công viên cây xanh Hải Phòng trang trí hoa giả màu vàng gây bão dư luận, hiện nay, đôi rồng đã được tháo dỡ toàn bộ hoa giả màu vàng và lưới thép xung quanh, trả lại hình dáng ban đầu vốn có.
Anh: Con rong Hai Phong
 Trao đổi với PV về vấn đề này, ông Phùng Văn Thanh – Giám đốc Sở Xây dựng TP. Hải Phòng - cho biết: “Hiện tại thì việc tháo dỡ phần trang trí trên hai con rồng ở đường Lê Hồng Phong đã hoàn thành. Hai con rồng được khôi phục hình dáng ban đầu, sẽ không có việc chỉnh sửa nào thêm nữa”.

Trắng đêm sửa đèn trang trí bị chê lòe loẹt ở Sài Gòn

Sau nhiều ý kiến khen chê, khuya 12/1, gần chục công nhân miệt mài tẩy rửa, thay mới những cánh hoa trang trí bị loang sơn trên đường Phạm Ngọc Thạch, quận 1.

Trang dem sua den trang tri bi che loe loet o Sai Gon
Đường Phạm Ngọc Thạch (đoạn từ Hồ Con Rùa đến đường Lê Duẩn) sau khi được trang trí với nhiều màu sắc đã nhận được nhiều ý kiến khen chê từ người dân khi qua đây. Vào khuya 12/1, công nhân lắp đặt, trang trí đèn đường đã thay thế những cánh hoa bị loang sơn bằng hoa mới. 

Tóm gọn kẻ đóng đinh chôn cọc xuống mộ ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Suốt nhiều năm qua, ông Tiếu đã âm thầm đóng đinh chôn cọc xuống mộ của người đã khuất tại thôn Thanh Chiểu (xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, Hà Nội).

Ông Nguyễn Văn Tín - Chủ tịch UBND xã Sen Chiểu (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) - cho biết: "Trên địa bàn xã vừa xảy ra sự việc ông Phùng Văn Tiếu (SN 1956, trú tại thôn Thanh Chiểu) đóng đinh, chôn cọc, dao, răng bừa xuống nhiều ngôi mộ của người đã khuất tại thôn Thanh Chiểu.
Hành động đóng đinh chôn cọc xuống mộ của ông Tiếu diễn ra từ năm 2010 đến năm 2016 một cách âm thầm, chỉ đến khi ông này ném các vật như chân hoa, chân nhang, cọc… vào một số nhà dân trong thôn Thanh Chiểu (cũng là người thân của những ngôi mộ người đã khuất bị ông Tiếu tác động) bị camera an ninh gia đình họ ghi lại thì mọi chuyện mới vỡ lở".