Những món ăn đắt đỏ rút hầu bao đại gia khi du lịch

Cùng điểm qua những món ăn quý hiếm mà các đại gia sẵn sàng chi tiền để được thưởng thức.

1. Cá chìa vôi
Là loại cá dài cả mét, mỏ cá có hình ống, đầu miệng loe như cái bình vôi nên được ngư dân đặt tên là cá chìa vôi, thịt cá rất ngọt và thơm, cung cấp nhiều chất đạm, ít chất béo. Cá chìa vôi thường sống tập trung ở vùng biển miền Trung, là loại cá hiếm, giá thành từ 1 -1,3 triệu đồng/kg.
Nhung mon an dat do rut hau bao dai gia khi du lich
Cá chìa vôi được nướng vàng thêm chút rau cải cuốn cùng mắm nêm. Ảnh: giadinhhaisan 
2. Cua hoàng đế
Cua Hoàng đế hay còn gọi là Huỳnh Đế là loài cua rất hiếm, đây là một trong những danh sách món ăn quý hiếm các đại gia chịu chơi mới có thể thưởng thức bởi giá của nó cao ngất ngưởng. Với giá trị dinh dưỡng cao, thớ thịt thơm săn chắc, món ăn này có khả năng tăng cường sinh lực cho nam giới. Mỗi con cua có trọng lượng từ 2 kg đến 5 kg, thậm chí có con nặng tới 7 kg, kích thước của nó to và khác biệt với các loại cua thông thường, vỏ dày, cứng có màu vàng, có 6 chân và 2 càng. Giá bán tại nhà hàng mỗi kg khoảng 3,8 triệu đồng.
3. Vi cá mập
Vi cá được tạo thành sợi cước, có màu trắng đục hoặc vàng, thông thường vi cá được chế biến thành món súp bổ dưỡng, vi cá hoàn toàn là chất sụn nên giàu chất đạm, ít chất béo, một bát súp vây cá mập có giá 1,5 triệu đồng, còn giá cho một kg vây chưa chế biến dao động từ 10 - 20 triệu đồng. Tuy giới khoa học có nhiều tranh cãi trái chiều về độc tố từ thủy ngân có trong vi cá do ô nhiễm nguồn nước, nhưng vẫn hấp dẫn nhiều thực khách sành ăn lựa chọn món ăn đặc biệt này.
Nhung mon an dat do rut hau bao dai gia khi du lich-Hinh-2
Món súp truyền thống vi cá mập bổ dưỡng. Ảnh: muachung 
4. Cá Anh Vũ (Văn Lang đệ nhất ngư)
Thời vua Hùng, cá Anh Vũ được xem là biểu tượng món quà của trời đất ban tặng nhân gian. Loại cá này thịt trắng, đặc biệt là khối sụn môi mỏng ở phần mõm của cá như “mõm lợn”, đây là loài cá quý hiếm xuất phát từ môi trường sống của nó. Cá Anh Vũ chỉ ăn rêu tảo và sống ở vùng nước trong, giá 1 kg cá là 3,5 triệu đồng.
5. Sâm cầm
Là một loài chim quý thuộc họ gà, thân bầu, đầu và cổ phủ lông đen, mắt đỏ. Thịt sâm cầm mềm, màu đỏ tươi, được chế biến như quay, rán, hầm, nướng hoặc có thể dùng để ngâm rượu. Món ăn sang trọng này thích hợp cho nam giới tăng cường sinh lực, phụ nữ kéo dài tuổi xuân, trẻ em gầy còm suy dinh dưỡng, người cao tuổi thể tăng suy yếu. Giá một con 0,5 kg khoảng 900.000 đồng.
6. Tôm hùm
Nổi bật với 2 chiếc càng to, tôm hùm thường sống ở dưới rạn đá san hô, thịt tôm ngon và ngọt, món tôm giàu canxi, chất đạm, tăng cường thể lực. Tôm hùm có giá từ 3 - 3,5 triệu đồng một kg. Để giữ được vị ngọt của tôm, món tôm hùm được chế biến đa dạng và phong phú như: tôm hùm nướng phomai, nướng bơ tỏi...
7. Gà Đông Tảo
Được biết đến là giống gà quý hiếm, hương vị thơm ngon, điểm độc đáo là cặp chân càng to và thô càng đắt giá, miếng thịt dày, giòn ngọt. Cân nặng một con gà Đông Tảo 5 đến 6kg, giá 600.000 đồng đến 1 triệu đồng/kg. Một con gà có thể chế biến thành 7 món, từ nướng, hấp, hầm thuốc bắc đều tạo ra sự khoái khẩu trong bữa ăn.
Mời quý độc giả xem video Cách nấu canh chua cá lóc (nguồn Youtube):

Phòng khám An Khang quảng cáo ''láo'' lừa khách nhằm trục lợi?

(Kiến Thức) - Phòng khám Đa khoa An Khang quảng cáo trá hình, quảng cáo ''láo'' là chiêu trò mà cơ sở y tế này thực hiện bấy lâu nay để trục lợi, tận thu khách hàng?
 

Trao đổi với Kiến Thức, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế HN cho biết, một trong những vi vi phạm của Phòng khám đa khoa An Khang (tọa lạc tại địa chỉ 96 Ô Chợ Dừa - Xã Đàn kéo dài, quận Đống Đa, Hà Nội) bị cơ quan chức năng phạt nặng hơn 100 triệu đồng là quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh (dịch vụ đặc biệt) chưa được các cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo.
Phong kham An Khang quang cao ''lao'' lua khach nham truc loi?
 Phòng khám An khang bị xử phạt vì vi phạm quảng cáo. Ảnh: Kinh doanh Pháp Luật.

“Đau đầu” vì mẹ chồng “kỳ cục“

Người xưa vẫn nói làm dâu là khổ, lúc đầu không tin nhưng về làm dâu thì thấy quả không sai. Với mẹ chồng… Suy tính cả trăm bề.

Cũng đã hơn 5 năm tôi chính thức về ngôi nhà này. Gọi anh là chồng, gọi bà là mẹ. Tôi và mẹ chồng ngày đầu gặp nhau đã có điều gì đó khó nói lắm. Với nàng dâu mới, ngày đầu ra mắt luôn là nỗi sợ vì đây được coi là ải cuối trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân.

Tháng nào cũng phải vay tiền vì chồng sĩ diện, nổ như thánh sống

Mỗi lần có ai đó ở quê ra nhà tôi chơi là anh ra sức thể hiện.

Tôi năm nay 37 tuổi, đã kết hôn được 10 năm và có hai con gái. Tôi làm nhân viên văn phòng còn chồng tôi làm kế toán. Chúng tôi đều là dân thành phố nên được bố mẹ cho nhà riêng và xe cộ đầy đủ.