Người phụ nữ lẻn vào bệnh viện bắt cóc trẻ sơ sinh

Đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đã lẻn vào khu vực chăm sóc dành cho trẻ sơ sinh và bắt cóc một bé trai.

Theo NDTV, đoạn video ghi lại cho thấy một người phụ nữ bước vào khu vực chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh của Bệnh viện Sadar ở Begursarai, bang Bihar, Ấn Độ. Người này sau đó quấn bé trai trong một tấm vải và nhanh chóng rời đi.

Người phụ nữ lẻn vào bệnh viện bắt cóc trẻ sơ sinh

Nandini Devi, một cư dân của Lohia Nagar, đã sinh đứa trẻ lúc 10h30 tối hôm trước. Khi gia đình đến bệnh viện vào khoảng 7 giờ tối 15/9 để cho đứa trẻ bú, họ phát hiện đứa bé đã mất tích. Người cha, người đã nhìn thấy con trai mình lần cuối vào khoảng 2 giờ chiều đã vội vã đến bệnh viện sau khi vợ anh thông báo rằng y tá không giao đứa bé cho cô. 
Bác sĩ Pramod Kumar Singh thừa nhận tính nghiêm trọng của tình hình và cho biết: "Rất nhiều người vào cơ sở này khiến việc xác định và phân biệt mẹ đứa trẻ với những người thân khác trở nên khó khăn".
Một cuộc điều tra đang được tiến hành, các bác sĩ tại bệnh viện cho biết.
Người đưa tin

Bắt nữ quái có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản

Ngày 17/9, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Công an huyện Sìn Hồ vừa bắt quả tang đối tượng Đào Thị Bầy về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng được xác định là Đào Thị Bẩy (SN 1964, trú tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội). Đặc biệt, đối tượng này đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Cụ thể: năm 2007 bị Tòa án Nhân dân huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định tuyên 9 tháng tù giam; năm 2012, Toà án Tòa án Nhân dân TP Hải Dương tuyên 15 tháng tù giam và năm 2020, Đào Thị Bẩy bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang tuyên 1 năm tù giam.
Bat nu quai co 3 tien an ve toi trom cap tai san
Đối tượng Đào Thị Bẩy tại cơ quan Công an. 

Thủ tướng chỉ thị về xử lý cán bộ vi phạm nồng độ cồn

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị về xử lý cán bộ, công chức vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông trong máu có nồng độ cồn.

Theo Chỉ thị, thời gian qua, đại bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành pháp luật, văn hóa, ứng xử khi tham gia giao thông, góp phần làm cho hoạt động giao thông văn minh và an toàn hơn.

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang thiếu gương mẫu, vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông, thậm chí có hành vi không chuẩn mực, không chấp hành việc kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng, nhất là trong việc kiểm tra vi phạm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.

Rộ tin Lee Min Ho hẹn hò "quốc bảo nhan sắc" Song Hye Kyo, ngắm dàn bạn gái cũ toàn mỹ nhân cực phẩm

Là một trong những nam diễn viên nổi tiếng nhất xứ sở kim chi, bạn gái cũ của Lee Min Ho cũng toàn là những mỹ nhân xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đang rộ lên tin đồn sau 5 năm ly hôn, "quốc bảo nhan sắc" Song Hye Kyo cũng đã hẹn hò. Và chàng trai đó chính là "nam thần" Lee Min Ho. Trên khắp các nền tảng mạng xã hội, tin tức hẹn hò của của hai cũng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi, khác hẳn với những phản ứng tiêu cực thì cặp đôi hạng A này lại nhận được sự ủng hộ của nhiều người hâm mộ khi cho rằng cả hai đúng chuẩn "trai tài gái sắc". 

Nỗ lực tự lập của chàng trai 20 tuổi da mỏng như cánh bướm, chạm nhẹ cũng có thể bị thương

Căn bệnh khiến cậu thức dậy mỗi sáng và không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì, đôi khi là cổ họng đau rát không thể ăn, chân tay đau nhức, thậm chí là rách giác mạc. Thế nhưng bất chấp tất cả, Brandon vẫn có niềm tin vững chắc vào tương lai.

Năm 2017, Brandon Joseph đến từ Los Angeles được biết đến với căn bệnh ly thượng bì bóng nước epidermolysis bullosa (EB). Đây là một tình trạng di truyền hiếm gặp và không thể chữa khỏi, gây ra các vết phồng rộp đau đớn trên da và các cơ quan nội tạng.

Vào thời điểm đó, Brandon Joseph mới 13 tuổi và chỉ có thể ăn thức ăn mềm. Cậu đã kể về nỗi đau mình phải chịu đựng khi làm những công việc đơn giản như đánh răng hay mặc áo phông.

Hành trình giải cứu giám đốc bị bắt cóc, tống tiền như phim hành động

Dù đã đề nghị người nhà nạn nhân một mình mang 4,5 tỷ đồng tới song nhóm bắt cóc vẫn liên tục thay đổi địa điểm giao dịch.

Giữa trưa 21/12, trực ban Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương tiếp nhận tin báo của người phụ nữ quê Đồng Tháp về việc ông Z.G.M. (43 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, giám đốc một doanh nghiệp tại thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) bị một nhóm người lạ bắt cóc và yêu cầu tiền chuộc lên đến 4,5 tỷ đồng.

Nhóm người bắt cóc đe dọa nếu không thực hiện yêu cầu sẽ không ngần ngại ra tay tàn bạo với ông M. Đồng thời đề nghị người thân nạn nhân không được báo cho ai biết về vụ bắt cóc này.