Người đàn ông có 3 khuôn mặt sau những ca phẫu thuật

Một người đàn ông Pháp bị cắt bỏ khuôn mặt cấy ghép lần đầu tiên vì xuất hiện dấu hiệu bị cơ thể đào thải đang hồi phục sau khi trải qua ca phẫu thuật thứ hai.

Theo đài BBC hôm 17/4, ông Jerome Hamon, được truyền thông Pháp gọi là "người đàn ông 3 mặt", mắc phải bệnh u sợi thần kinh loại 1, một căn bệnh di truyền gây nhiều khối u biến dạng trên khuôn mặt.
Ông Hamon chia sẻ: "Với khuôn mặt đầu tiên, tôi đã đồng ý ngay lập tức và lần này cũng vậy". Ca phẫu thuật cấy ghép mặt đầu tiên vào năm 2010 diễn ra thành công. Đến năm 2015, ông Hamon bị cảm lạnh và phải dùng kháng sinh. Tuy nhiên, thuốc không tương thích với phương pháp điều trị ức chế miễn dịch mà ông đang áp dụng nhằm ngăn cơ thể đào thải bộ phận được cấy ghép.
Ông Jerome Hamon với khuôn mặt được cấy ghép lần đầu. Ảnh: Le Point
Ông Jerome Hamon với khuôn mặt được cấy ghép lần đầu. Ảnh: Le Point 
Những dấu hiệu đầu tiên của sự đào thải xuất hiện vào năm 2016, sau đó khuôn mặt của người đàn ông này bị hoại tử và buộc phải tháo bỏ hồi tháng 11-2017.
Người đàn ông 43 tuổi này sau đó phải nằm tại bệnh viện Georges-Pompidou ở thủ đô Paris – Pháp mà không có khuôn mặt trong vòng hai tháng để chờ một khuôn mặt hiến tặng phù hợp. Ông Hamon không thể nhìn, nghe và nói cho đến khi ca phẫu thuật thứ hai được tiến hành hồi tháng 1.
Nhằm tránh bị cơ thể đào thải lần nữa, ông Hamon trải qua đợt điều trị đặc biệt để làm sạch máu trước khi tiến hành phẫu thuật ghép mặt. Sau ca phẫu thuật, khuôn mặt mới đã lành lặn nhưng không có biểu cảm. Xương sọ, da và những chức năng khác chưa hồi phục hoàn toàn nhưng tình hình sức khỏe của ông đã cải thiện tích cực.
Chuyên gia Laurent Lantieri. Ảnh: Jerome Mars.
Chuyên gia Laurent Lantieri. Ảnh: Jerome Mars. 
Ông Hamon cho rằng nếu bản thân không chấp nhận khuôn mặt mới này thì thật là "khủng khiếp". Đó là vấn đề về nhận dạng nhưng điều tốt là ông đã có khuôn mặt mới. Người đàn ông "3 mặt" nói với kênh French TV: "Tôi 43 tuổi còn người hiến tặng mới 22 tuổi nên tôi cảm thấy mình đang trải qua tuổi 22 lần nữa".
Cuộc phẫu thuật kéo dài nhiều giờ được đội ngũ y bác sĩ do ông Laurent Lantieri dẫn đầu thực hiện. Ông Lantieri, chuyên gia về cấy ghép tay và mặt, là người đã tiến hành cấy ghép khuôn mặt đầu tiên cho ông Hamon cách đây 8 năm.
Ca ghép mặt đầu tiên trên thế giới được ghi nhận vào năm 2005 ở miền Bắc nước Pháp. Kể từ đó, đã có hơn 40 ca phẫu thuật được tiến hành trên toàn thế giới.

Kinh ngạc khi gặp lại người phụ nữ mang “gương mặt quỷ”

Nhiều năm mang trên mình “gương mặt quỷ” khiến ai cũng xa lánh nhưng 3 năm sau đó, người phụ nữ đã khiến không ít người ngạc nhiên khi nhìn thấy.

Theo đó, người phụ nữ tên là Joanna, cô bị bệnh u sợi thần kinh nên khuôn mặt bị khối u lớn chèn ép. Khối u ngày một lớn dần khiến khuôn mặt cô trở nên biến dạng trở thành một “gương mặt quỷ” khiến ai cũng xa lánh.

Hốt hoảng thanh niên cầm búa tự đập vào đầu giữa đường Hà Nội

(Kiến Thức) - Trước khi cầm búa tự đập vào đầu giữ đường Đê La Thành, thanh niên có biểu hiện lạ, nói năng lảm nhảm trước khi khiến người dân kinh ngạc trước hành động tự gây thương tích.

Tối ngày 17/4, lãnh đạo Công an phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, TP Hà Nội) xác nhận thông tin có vụ việc nam thanh niên đứng giữa đường cầm búa tự đập vào đầu xảy ra vào chiều cùng ngày trên khu vực đường Đê La Thành (phường Ô Chợ Dừa).
Hot hoang thanh nien cam bua tu dap vao dau giua duong Ha Noi
 Hình ảnh người dân sơ cứu cho nam thanh niên sau khi dùng búa tự đập vào đầu mình.

Phẫu thuật thành công ca ghép mặt hiếm gặp trên thế giới

Một chàng trai người Mỹ mất cằm, mũi, toàn bộ hàm răng đã được phẫu thuật ghép mặt thành công. Đây là ca phẫu thuật được đánh giá là hiếm gặp và khó khăn nhất thế giới.

Andy Sandness, từ Wyoming, Mỹ, bị trầm cảm và cố gắng tự tử bằng súng trường vào hai ngày trước lễ Giáng sinh năm 2006. Andy đã thoát chết một cách kỳ diệu và nhận ra giá trị của cuộc sống. Nhưng cái giá phải trả là khuôn mặt anh đã bị phá hủy gần như hoàn toàn.