Người đàn ông bị tòa cấm lại gần động vật vì lý do sốc

Phillip Henry, 34 tuổi, ở Anh, đã thừa nhận hành vi bệnh hoạn sau khi anh ta bị bắt quả tang “cười khúc khích” trong lúc xâm hại một con ngựa.

Phillip Henry, 34 tuổi, bị một nhân viên tại chuồng ngựa tư nhân ở Dover bắt gặp đang "cười khúc khích" khi anh ta xâm hại con ngựa. Lúc đó, anh ta bỏ trốn nhưng đã bị bắt lại sau khi DNA của anh ta được tìm thấy trong một mẫu lấy từ con ngựa cái.
Henry đã thừa nhận hành vi thú tính khi xuất hiện trước tòa vào tuần trước mặc dù ban đầu đã phủ nhận cáo buộc.
Ghi âm viên Bernard Richmond KC đã cho anh ta tại ngoại có điều kiện và nói: "Bạn không được đến gần bất kỳ loại động vật nào có móng. Hãy xa tất cả các loài động vật, đó không phải là mệnh lệnh đó là một lời khuyên".
Con ngựa bị xâm hại, thuộc về ủy viên hội đồng Dover kiêm cựu Thị trưởng Neil Rix, người đã mua nó 6 năm trước cho các cháu của mình.
Ông Neil Rix nói rằng ông ấy đã phát hiện ra vụ việc sau một cuộc điện thoại thông báo của một nhân viên đã đến để kiểm tra những con ngựa.
Nguoi dan ong bi toa cam lai gan dong vat vi ly do soc
Phillip Henry, người bị bắt quả tang đang quan hệ tình dục với một con ngựa, bịt khẩu trang kín mít khi đến hầu toà. Ảnh: KMG/SWNS. 
Kẻ bệnh hoạn 34 tuổi, đang chờ tuyên án, đã bị cấm đến gần “bất kỳ loại động vật nào có móng guốc” và “bất kỳ chuồng ngựa nào”.
Một thẩm phán nói với Henry rằng "hành vi của anh ta không phải là cách xúc phạm thông thường mà chúng ta thấy ở những tòa án này".
Tòa án được báo cáo rằng người chăn ngựa đã phát hiện Henry quan hệ tình dục với động vật vào giữa buổi chiều khi đang mặc quần áo lao động.
Khi người phụ nữ đuổi Henry đi, anh ta biến mất khỏi chuồng ngựa ngoài Đại lộ Astley, khiến cảnh sát phải vào cuộc điều tra.
Tòa án được biết Henry từng có tiền án về tội tấn công tình dục một phụ nữ. Anh ta cũng thừa nhận sở hữu một lượng cần sa sau vụ tấn công vào tháng 7 năm ngoái.
Henry sẽ bị kết án tại Tòa án Canterbury Crown vào ngày 17/3 sắp tới.

Tù nhân thụ án 15 năm vượt ngục bằng cách…giả làm cừu

Phạm nhân José Luis Callisaya Diaz đã cố gắng trốn thoát khỏi Chonchocro, một nhà tù an ninh tối cao ở Bolivia, vào đầu tháng 2 bằng cải trang thành một con cừu và bò qua đồng cỏ xung quanh nhà tù.

Tù nhân José Luis Callisaya Diaz, còn được gọi là “El Araña” đã sử dụng chiếc áo khoác lông cừu của mình để lẻn qua an ninh và cố gắng vượt qua một trong những bức tường bên ngoài của nhà tù vào ngày 4/2.
Bất chấp những nỗ lực vượt ngục của anh ta, an ninh nhà tù đã phát hiện Diaz, người đang thụ án 15 năm vì tội giết người, không ở trong phòng giam của anh ta.

Nữ hành khách đánh nhau khi tranh giành xuống máy bay trước

(Kiến Thức) - Một vụ ẩu đả đã xảy ra giữa hai nữ hành khách khi họ tranh nhau xuống máy bay trước.

Theo New York Post, vụ ẩu đả giữa hai nữ hành khách xảy ra trên chuyến bay 2275 của hãng hàng không American Airlines từ Los Angeles tới Phoenix (Mỹ) vào khoảng 18h30 chiều 21/3.
"Tranh cãi xảy ra khi máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế Phoenix Sky Harbor. Không xuống máy bay cho tới khoảng 19 giờ ", hành khách Annie Victoria Reso, người chứng kiến vụ việc, viết trên Instagram và cho biết thêm cô đã bắt được chuyến bay nối chuyến vào phút chót.

Người phụ nữ ngủ cạnh chồng vẫn bị người lạ xâm hại

Đang ngủ cạnh chồng thì cảm thấy ai đó đang sờ soạng mình, cô gái bỗng choàng tỉnh giữa đêm và phát hiện điều kinh hoàng.

Vụ việc kinh hoàng đã xảy ra tại Scotland vào ngày 12/1/2020. Nạn nhân là cô gái trẻ bị xâm hại khi đang ngủ cạnh chồng. Thủ phạm là Daniel Smith 21 tuổi, một du khách đến ở tại nhà của vợ chồng trẻ người Scotland.
Cặp vợ chồng trẻ thường xuyên mời du khách đến nhà chơi vì ngôi nhà của họ được xem như là một homestay. Các du khách đến đây ngủ lại và quảng bá giúp họ thì càng tốt. Lâu nay mọi việc vẫn bình thường nhưng không ngờ lần này lại xảy ra vụ cưỡng hiếp cô vợ.