Nghiện gà rán, thiếu niên 15 tuổi có hơn 100 viên “ngọc trai đen” trong bụng

(Kiến Thức) - Do nghiện ăn gà chiên, gà rán giòn, thiếu niên 15 tuổi người Trung Quốc mắc chứng béo phì, gần đây đau bụng dữ dội. Đi khám phát hiện có hơn 100 viên sỏi mật. 

Theo thông tin đăng tải, cậu thiếu niên Ngũ Lam, 15 tuổi, từ nhỏ đã thích ăn thịt gà rán. Cứ không có gà rán là Ngũ Lam không vui, vì vậy mẹ cậu chiều con, thường xuyên làm gà chiên, rán giòn cho con.
Cao 1m60, Ngũ Lam nặng tới 80kg, trong mắt gia đình bạn bè, cậu là một thiếu niên mập mạp. Gia đình cũng chỉ có một mình Ngũ Lam, vì vậy lại càng chiều hơn, muốn ăn gì cũng được.
Bắt đầu từ tháng 2 năm nay, Ngũ Lam đau bụng thường xuyên, đặc biệt cứ ăn gà chiên là lại đau, gia đình cho rằng đó là bệnh viêm dạ dày nên không mấy chú ý. Thế nhưng đến tháng 5 thì tình hình trở nên nghiêm trọng, thậm chí Ngũ Lam đã phải đến bệnh viện để tiêm giảm đau.
Nghien ga ran, thieu nien 15 tuoi co hon 100 vien “ngoc trai den” trong bung
Những hạt sỏi đen sáng bóng như trân châu được các bác sĩ gắp ra khỏi cơ thể thiếu niên 15 tuổi. 
Song tình trạng tái đi tái lại nên gần đây, bác sĩ đề nghị chụp X-quang vùng bụng của Ngũ Lam. Kết quả lộ rõ, hóa ra trong túi mật của Ngũ Lam có rất nhiều sỏi. Giống như những viên ngọc trai được hình thành trong cơ thể con trai, túi mật của Ngũ Lam cũng chứa những viên sỏi màu đen sáng bóng, bác sĩ gọi một cách trào phúng là "chân trâu đen".
Theo các bác sĩ, thành túi mật của Ngũ Lam ban đầu rất mỏng nhưng hiện tại, nó đã dày lên đến 3 cm, phải phẫu thuật ngay. Sau cuộc phẫu thuật, các bác sĩ lấy ra được hơn 100 viên sỏi màu đen có kích thước không đồng đều, chúng tròn và sáng như những viên bi, rất khó tin.
Trên thực tế, ngày càng nhiều thanh niên ở Trung Quốc dễ bị sỏi mật. Theo bác sĩ, so với người lớn, các triệu chứng sỏi mật ở người trẻ thường âm ỉ hơn nhưng vẫn có các dấu hiệu đáng kể. Cần đặc biệt chú ý để hạn chế những căn bệnh như sỏi mật, béo phì, tiểu đường.
Nhắc nhở mọi người, đặc biệt là những người trẻ ưa thích đồ ăn nhanh, đồ nhiều dầu mỡ, hãy quan tâm đến sức khỏe của mình trước khi quá muộn.

Một cán bộ dương tính COVID-19, BV Hà Tĩnh đóng cửa, thành phố giãn cách

(Kiến Thức) - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vừa bị phong tỏa, thông báo ngừng tiếp nhận bệnh nhân sau khi một cán bộ có kết quả dương tính. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, từ 12h trưa nay (8/6), TP Hà Tĩnh sẽ thực hiện giãn cách xã hội.

Sở Y tế Hà Tĩnh vừa công bố thêm một ca dương tính với nCoV. Bệnh nhân nam P.C.C. (sinh năm 1964, trú tại đường Chính Hữu, Phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh). Người này là cán bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, được phát hiện dương tính nCoV trong quá trình xét nghiệm sàng lọc định kỳ cho cán bộ, nhân viên và bệnh nhân tại bệnh viện. Hiện đã có 1.500 mẫu xét nghiệm âm tính trong quá trình sàng lọc nhân viên.
Mot can bo duong tinh COVID-19, BV Ha Tinh dong cua, thanh pho gian cach
 

TP HCM có thêm 15 ca nhiễm COVID-19, một ca là F5

Trong số 15 ca nhiễm COVID-19 mới, 4 ca cư trú tại Phú Nhuận, Bình Tân là F1 của các bệnh nhân chưa rõ nguồn lây được công bố trước đây, một ca tự đi khám bệnh.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC) cho biết tính từ 18 giờ ngày 7/6 đến 6 giờ ngày 8/6, thành phố ghi nhận thêm 15 trường hợp nhiễm mới. Đó là các bệnh nhân BN8986, BN9014-9027 đã được Bộ Y tế công bố mã số bệnh nhân vào sáng nay.

Trong số 15 ca nhiễm mới, có 10 trường hợp liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục hưng, một ca là trường hợp lây nhiễm đến vòng thứ 5 (F5).

Tôi chết điếng khi thấy chảo gà rán nóng hổi trên bếp

Giá như tất cả chỉ là một giấc mơ...

Tôi lấy chồng những ngày cuối năm 2005 là lúc vừa bước sang tuổi 23. Chẳng một ai ngờ cô sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc của một trường Đại học danh tiếng lại lên xe hoa khi còn trẻ như thế. Ở tầm tuổi vừa bước vào đời, đáng lẽ bản thân nên cố gắng vì sự nghiệp và trải nghiệm thật nhiều thứ mới phải. Chắc có lẽ vì tôi đã bước chân vào hôn nhân quá sớm, nên tan vỡ cũng là điều không khó hiểu.

Chuyện tình của tôi với chồng cũ thoạt nghe thì giống cổ tích. Nôm na là tôi vào công ty anh thực tập với hi vọng sẽ được giữ lại làm lâu dài. Vậy mà ngay ngày đầu tôi đã liên tục gọi sai tên anh. Chắc vì bỡ ngỡ môi trường làm việc nên mới dẫn tới sự nhầm lẫn tai hại vậy. Ấy thế nhưng chồng cũ của tôi lại bắt đầu để ý tới tôi vì lẽ đó đấy.