Mẹ chồng ôm chặt con dâu để lây nhiễm COVID-19 gây phẫn nộ

(Kiến Thức) - Cảm thấy bị con dâu và cháu xa lánh, người mẹ chồng nhiễm COVID-19 rình lúc con dâu không để ý, chạy đến ôm chặt lấy cô để lây bệnh. 

Theo thông tin đăng tải, sự việc gây xôn xao dư luận xảy ra tại làng Somaipeta, thuộc quận Rajanna Sricilla, bắc Telangana, Ấn Độ. Một người phụ nữ lớn tuổi sau khi nhận kết quả dương tính với COVID-19 đã được chính quyền yêu cầu phải tự cách ly riêng biệt trong nhà mình, tuyệt đối không được tiếp xúc với ai hoặc đi đâu.
Vì căn bệnh dễ truyền nhiễm, người phụ nữ được gia đình cho sinh hoạt và ăn uống trong một khu riêng. Tất cả mọi người đều không dám lại gần để đảm bảo an toàn cho bản thân. Khi cần đưa đồ ăn, thức uống và các nhu yếu phẩm khác, con dâu cũng phải đặt ở xa để mẹ chồng tự đến lấy.
Me chong om chat con dau de lay nhiem COVID-19 gay phan no
Ảnh minh họa. 
Sau vài ngày, người mẹ chồng cảm thấy khó chịu, cáu gắt vì tất cả mọi người đều xa lánh bà. Ngày hôm đó, khi thấy con dâu hơn 20 tuổi, người mẹ chồng bất ngờ từ phía xa lao đến, ôm chặt lấy con dâu nhằm truyền bệnh cho cô. Không chỉ vậy bà còn hét lên: "Mấy người muốn sống thoải mái sau khi bà già này chết đúng không? Đã vậy thì cùng nhiễm bệnh đi!".
Sau đó, cô con dâu báo cáo lên chính quyền địa phương về vụ việc. Cô cho biết, chồng cô đang làm tài xế ở Odisha được 7 tháng nên cô cùng với hai con nhỏ và mẹ chồng sống cùng nhau.
Không lâu sau đó, cô con dâu cũng được xác định dương tính với COVID-19 nhưng không được đối xử tử tế mà bị nhà chồng đuổi ra khỏi làng. Cuối cùng, em gái của cô đã phải đến đưa cô và hai con về nhà bố mẹ đẻ ở làng Thimmapur để cách ly.
Hai quan chức địa phương đã đến thăm nhà của cô con dâu số khổ, đồng thời các nhân viên y tế cũng đến cung cấp cho cô một số loại thuốc cần thiết để điều trị COVID-19. Theo một vị quan chức, nếu cô muốn kiện mẹ chồng, cô sẽ được hướng dẫn đầy đủ những thủ tục cần thiết.

Mẹ mua gà rán cho con, kinh hãi khi nhận ra sự thật sau lớp bột

(Kiến Thức) -  Người mẹ đặt gà rán cho con trai và cố gắng cắt nó nhưng không được, cho đến khi phát hiện ra vật bên trong lớp bột chiên.

Tại Philippines, người phụ nữ tên là Alique Perez đã đặt món gà rán cho con trai mình từ chuỗi thức ăn nhanh Jolliebee nổi tiếng. Nhưng khi đồ ăn nhanh đến, cô cố gắng cắt chúng mà không được. Người mẹ dùng tay tách miếng gà và nhận ra sự thật kinh hoàng. Bên trong không hề có miếng thịt nào mà chỉ là một chiếc khăn tẩm bột chiên giòn.
Me mua ga ran cho con, kinh hai khi nhan ra su that sau lop bot
 
Người phụ nữ cho rằng bao lâu nay luôn nghĩ những câu chuyện đánh rơi đồ vào thức ăn chỉ là dàn dựng để gây chú ý, cho đến khi nó thực sự xảy ra với mình: "Điều này thực sự đáng lo ngại ... Làm thế nào bạn cho được cái khăn trong bột và thậm chí chiên nó?"

Thông gia tới chơi, mẹ chồng chì chiết “ăn hại không biết đẻ“

Thương đã giải thích với mẹ chồng rằng chuyện con cái không phải muốn có là có ngay được. Nhưng bà vẫn không chịu tin con dâu. Gặp ai là bà lại phàn nàn, lần này còn trực tiếp trách Thương trước mặt bố mẹ đẻ của cô.

Thương lấy Tùng được gần 2 năm, vợ chồng mong ngóng mãi mà chẳng có tin vui. Mỗi lần ra đường, Thương đều áp lực vì họ hàng nhà chồng gặp là hỏi thăm: "Không đẻ đi, kế hoạch đến bao giờ...". Về nhà cô cũng căng thẳng không kém khi mẹ chồng luôn than ngắn thở dài rằng, cho Tùng lấy vợ là để bà sớm có con bồng cháu bế, chứ không phải nuôi thêm 1 người cho chật nhà, tốn cơm tốn gạo.

Quá sốt ruột, 2 vợ chồng Thương bảo nhau âm thầm đi khám. Kết quả là Thương bình thường còn Tùng có vấn đề. Bác sĩ chẩn đoán hi vọng có con chỉ 30-40%, Tùng chịu khó bồi bổ, uống thuốc và rèn luyện sức khỏe thì may ra.

Mẹ chồng 7 năm khắt khe, lúc hấp hối khiến con dâu bật khóc

Tôi còn nhớ như in cái ngày hôm đó. Mẹ chồng đã yếu lắm rồi, bà bỗng gọi tôi vào phòng riêng, rồi lấy ở dưới gối đầu ra một thứ đặt vào tay tôi.

7 năm qua làm dâu mẹ chồng, chưa có ngày nào tôi nghĩ mình có một người mẹ chồng tốt. Bà khó tính lắm, cái gì không vừa ý là mắng tôi té tát, không cho tôi cãi lại nửa lời. Hễ tôi cự nự giải thích là bị bà chụp cho ngay cái mũ "con dâu hỗn láo với mẹ chồng".