 |
"Nostradamus AI" tiên tri vào năm 2031, thuốc chữa ung thư sẽ ra đời, nhưng sẽ gây tranh cãi về quyền tiếp cận. (Ảnh: Roswell Park Comprehensive Cancer Center) |
 |
Năm 2050, thiên tai như hạn hán, lũ lụt và nắng nóng sẽ gia tăng, buộc con người phải bảo vệ Trái đất. (Ảnh: Ziqitza HealthCare Ltd) |
 |
Đến năm 2060, trí tuệ nhân tạo sẽ có cuộc cách mạng, khiến con người lo ngại về mất việc làm. (Ảnh: Neuroscience News) |
 |
Năm 2074, con người sẽ xây dựng thuộc địa đầu tiên trên sao Hỏa, mở ra kỷ nguyên khám phá vũ trụ mới. (Ảnh: Space) |
 |
Nostradamus AI dự đoán vào năm 2084, sự kết hợp giữa con người và máy móc sẽ mở ra một bước đột phá khoa học. (Ảnh: ReadWrite) |
 |
Năm 2085, một đại dịch mới sẽ xuất hiện và con người phải đoàn kết để chiến đấu. (Ảnh: Allianz Partners) |
 |
Sự tiến bộ khoa học sẽ giúp nhân loại vượt qua đại dịch mới này. (Ảnh: CIAT) |
 |
Vào năm 2099, nền hòa bình toàn cầu sẽ được thiết lập, xóa nhòa các ranh giới và chia rẽ giữa các quốc gia. (Ảnh: Adobe Stock) |
Mời quý độc giả xem thêm video: Elon Musk tung ảnh ôm hôn “vợ robot”: Giật mình trí tuệ nhân tạo.