Hé lộ những giây phút cuối cùng của người được cho là Kim Jong-nam

Theo hãng tin CNN, vị bác sĩ đã nỗ lực chăm sóc cho người được cho là Kim Jong-nam tại sân bay Kuala Lumpur (Malaysia) mới đây đã công bố về tình trạng của nạn nhân trước khi tử vong.

“Tôi thấy ông ta ôm đầu và nhắm chặt mắt lại, mặt ông ta rất đỏ và toàn thân đổ nhiều mồ hôi”, bác sĩ Nik Mohd Azrul Ariff Raja Azlan trả lời trong một phiên tòa ở Malaysia.
He lo nhung giay phut cuoi cung cua nguoi duoc cho la Kim Jong-nam
Ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. 
Được biết, sau khi bị trúng độc, ông Kim đã bước đến một phòng khám y tế ở sân bay. Tại đây, y tá là bà Rabiatul Adawiyah cho biết bà đã dùng khăn và lau đi một “chất lỏng không mùi” khỏi mặt của nạn nhân bằng giấy ăn.
Ông Nik Mohd Azrul là người đầu tiên thăm khám cho ông Kim Jong-nam. Ông trả lời trước tòa rằng tim của ông Kim đập rất nhanh và huyết áp khi đó ở mức “nguy hiểm đến tính mạng”. Không lâu sau khi tới phòng khám, ông Kim lên cơn co giật.
“Tôi thấy nạn nhân co giật liên tục”, ông Nik Mohd Azrul nói. “Mắt ông ta trợn ngược còn miệng thì nhỏ dãi. Ông ta không thể trả lời chúng tôi. Do ông ta là người có thân hình khá lớn, phải cần nhiều nhân viên y tế mới có thể đưa vào phòng cấp cứu. Chúng tôi đã đưa ông ta vào trong nhưng không thể nhấc ông ta lên giường”.
Mặc dù đội ngũ y tế đã tiêm adrenaline cùng các loại thuốc khác và giúp nạn nhân ngừng co giật, song ông Kim rơi vào trạng thái sốc và hạ huyết áp nhanh chóng.
Sau một giờ đồng hồ nằm tại phòng khám, ông Kim được đưa lên xe cứu thương tới bệnh viện Putrajaya gần đó, song ông đã tử vong khi đang trên đường đến nơi.
Ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, được cho là bị đầu độc bởi chất VX tại Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur vào tháng 2 năm nay khi đang trên đường trở về nhà của mình tại Macau (Trung Quốc).
Các đoạn phim từ máy bay an ninh cho thấy hai phụ nữ là Siti Aisyah (25 tuổi, quốc tịch Indonesia) và Đoàn Thị Hương (29 tuôi, quốc tịch Việt Nam) bước đến đằng sau ông Kim và xoa tay lên mặt nạn nhân. Chính quyền Malaysia khẳng định hai người này đã được đặc vụ Triều Tiên huấn luyện đầu độc ông Kim bằng chất độc thần kinh, song hai người này đều khẳng định họ vô tội.
Luật sư biện hộ cho Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah cho biết cả hai phụ nữ này bị lừa khi tưởng rằng họ đang tham gia một chương trình truyền hình giải trí. Trong khi đó, Triều Tiên phủ nhận có liên quan đến vụ việc này.

Phương thức hoạt động của tình báo Triều Tiên tại Malaysia

Công dân Triều Tiên sinh sống tại Malaysia với những ngành nghề khác nhau đều được định sẵn trong kế hoạch tổ chức một mạng lưới tình báo của Bình Nhưỡng.

Theo Hãng thông tấn quốc gia Malaysia Bernama, trong bối cảnh Malaysia và Triều Tiên đang nỗ lực hết sức để giải quyết căng thẳng ngoại giao giữa hai chính phủ, mọi chú ý dường như tập trung vào hơn 1.000 công dân Triều Tiên sinh sống tại Malaysia.
Phuong thuc hoat dong cua tinh bao Trieu Tien tai Malaysia
Lực lượng an ninh Malaysia bao vây Đại sứ quán Triều Tiên ở thủ đô Kuala Lumpur. Ảnh: Reuters 
Vụ sát hại công dân Triều Tiên có tên hộ chiếu Kim Chol - người được cho là Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Kim Jong-un, tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur 3 tuần trước đã dấy lên nhiều quan ngại về hoạt động tình báo của Bình Nhưỡng tại Malaysia.

Đoàn Thị Hương sẽ ra tòa lần tiếp theo vào ngày 16/6

Vụ xét xử Đoàn Thị Hương nghi án Kim Jong Nam ở Malaysia sẽ tiếp tục vào ngày 16/6 với quy trình quản lý hồ sơ pháp lý.

The Star (Malaysia) cho biết thủ tục quản lý hồ sơ sẽ được tiến hành vào ngày 16/6 ở Tòa thượng thẩm Shah Alam. Quy trình này dự kiến sẽ không diễn ra công khai.

Hình ảnh cuộc sống hàng ngày ở Triều Tiên

(Kiến Thức) - Bất chấp những lời đe dọa lẫn nhau của Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un, cuộc sống hàng ngày ở Triều Tiên vẫn diễn ra một cách bình thường.

Hinh anh cuoc song hang ngay o Trieu Tien
Ảnh chụp vào tháng 9/2017 trong chuyến thăm của nhóm NK News cho thấy cuộc sống hàng ngay ở Triều Tiên. Trong ảnh là một nhóm thiếu niên tiền phong trên đường về nhà trên một chuyến tàu ở Bình Nhưỡng. Ảnh: NK News 
Hinh anh cuoc song hang ngay o Trieu Tien-Hinh-2
 Những người Triều Tiên đi dã ngoại gần thác Ullim gần thành phố cảng Wonsan. Với thức ăn, bia và karaoke, không có gì cho thấy căng thẳng đang có ảnh hưởng đến tâm trạng của họ. Ảnh: NK News
Hinh anh cuoc song hang ngay o Trieu Tien-Hinh-3
Học sinh ở một buổi cắm trại mặc những bộ đồ thể thao mang biểu tượng của các thương hiệu phương Tây như Nike hoặc Adidas. Ảnh: NK News 
Hinh anh cuoc song hang ngay o Trieu Tien-Hinh-4
 Phà chở khách lớn này từng được sử dụng để kết nối Wonsan với cảng Niigata của Nhật Bản. Tuy nhiên, do các lệnh trừng phạt từ năm 2006, dịch vụ phà đã bị đóng cửa. Điều đó có nghĩa là chiếc tàu đã đậu neo ở Wonsan nhiều năm qua, nhưng vẫn có thủy thủ đoàn. Ảnh: NK News
Hinh anh cuoc song hang ngay o Trieu Tien-Hinh-5

Trong một thời gian dài, xe đạp điện từ Nhật Bản hoặc Trung Quốc chỉ được thấy ở thủ đô. Nhưng ngày càng xuất hiện nhiều ở các thành phố nhỏ hơn, cho thấy sự phát triển kinh tế bên ngoài thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: NK News 

Hinh anh cuoc song hang ngay o Trieu Tien-Hinh-6
Vận tải thông thường vẫn rất thịnh hành. Trong ảnh là một người đàn ông đang sử dụng xe bò để  chở rác phế liệu ở thành phố Hamhung. Ảnh: NK News 
Hinh anh cuoc song hang ngay o Trieu Tien-Hinh-7
Người phụ nữ ở giữa trong bức ảnh có một túi nhựa từ thương hiệu Miniso của Nhật - Trung. Theo các nhà quan sát  của NK News, Miniso đã mở cửa hàng thương hiệu nước ngoài đầu tiên ở thủ đô Bình Nhưỡng đầu năm nay. Tuy nhiên, do các biện pháp trừng phạt, cửa hàng đã đổi tên. Ảnh: NK News 
Hinh anh cuoc song hang ngay o Trieu Tien-Hinh-8
 Mỗi năm, Ngày Quốc Khánh được tổ chức với một điệu múa tập thể ở thủ đô. Người phụ nữ trẻ này đang chuẩn bị cho buổi trình diễn. Ảnh: NK News
Hinh anh cuoc song hang ngay o Trieu Tien-Hinh-9
Các hướng dẫn viên thường đưa du khách tới nơi gọi là Bảo tàng Giải phóng Tổ quốc Chiến thắng. Mặc cho tình hình căng thẳng, vẫn có những nụ cười xuất hiện đâu đó. Ảnh: Alamy