Hàng chục công an truy bắt kẻ giết người trốn trong rừng

(Kiến Thức) - Sau khi chém chết người tại quán karaoke, hung thủ khống chế một phụ nữ lên taxi rồi yêu cầu chạy vào rừng để y lẩn trốn.

Sáng 29/8, hàng chục chiến sĩ công an huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) tiếp tục được điều động tới hiện trường là một cánh rừng thuộc xã Đạ Bloa (Đạ Huoai) để truy bắt hung thủ giết người đang lẩn trốn tại đây.
Thông tin ban đầu, tối 28/8, khi đang hát karaoke với bạn gái tại một quán ở thị trấn Ma đa gui, huyện Đạ Huoai, anh Tráng Văn Tuấn (36 tuổi), ngụ huyện Đa Tẻh, Lâm Đồng, bất ngờ bị một đối tượng lạ mặt xông vào dùng dao đâm trúng phổi và tim khiến anh Tuấn tử vong tại chỗ.
Đối tượng này đã ép bạn gái của anh Tuấn ra ngoài gọi taxi yêu cầu chạy về hướng TP Bảo Lộc.
Nhận được tin báo, cơ quan công an huyện Đạ Huoai đã nhanh chóng tổ chức lực lượng đuổi theo hung thủ. Khi tới khu rừng thuộc xạ Đạ Bloa (Đa Huoai), người lạ mặt kia yêu cầu tài xế taxi dừng lại và trốn chạy vào rừng, bỏ mặc cô gái trên taxi.
Thông tin ban đầu cho biết, đối tượng đâm chết anh Tuấn tên Khoa, còn gọi là “Khoa điếm”.
Cơ quan công an huyện Đạ Huoai vẫn đang tổ chức lực lương truy bắt đối tượng này, đồng thời triệu tập một số người có liên quan để tiến hành điều tra.

Xử phạt ông Tây quỵt tiền, đánh người ở Đà Nẵng

Ông Dennis Marshall Gray (68 tuổi, quốc tịch Mỹ) quỵt tiền taxi và hành hung khiến một phụ nữ phải đi cấp cứu tại Đà Nẵng ngày 27/7.

Ngày 28/8, thượng tá Hồ Thanh Hưng, Phó trưởng Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết công an quận đã ra quyết định xử phạt 2,5 triệu đồng đối với ông Dennis Marshall Gray do có hành vi xâm phạm sức khỏe người khác.

Những ông bố, bà mẹ thứ hai của trẻ em chùa Bồ Đề

(Kiến Thức) - Họ là những người đã chăm sóc, yêu thương các bé ở chùa Bồ Đề như con đẻ, đau xót trước nỗi đau của các bé, quyết vạch trần sự thật...

Bé Cù Nguyên Công là cháu bé đáng thương trong vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề bị phanh phui mới đây. Dù có nhiều thông tin nói rằng bé Công đã chết và việc này vẫn đang được điều tra, song nếu đây là sự thật thì trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, có lẽ điều an ủi duy nhất với bé là được vợ chồng anh Nguyễn Thành Long nhận làm cha mẹ đỡ đầu.
Bé Cù Nguyên Công là cháu bé đáng thương trong vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề bị phanh phui mới đây. Dù có nhiều thông tin nói rằng bé Công đã chết và việc này vẫn đang được điều tra, song nếu đây là sự thật thì trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, có lẽ điều an ủi duy nhất với bé là được vợ chồng anh Nguyễn Thành Long nhận làm cha mẹ đỡ đầu. 

Giảng viên có vợ, 2 con vẫn quan hệ nam nữ bất chính

Ông Tăng Văn Hoàng, giảng viên Trung tâm Dạy nghề và giáo dục thường xuyên huyện Kế Sách, bị kỷ luật vì có quan hệ nam nữ không lành mạnh.

Ngày 28/8, ông Lê Hiếu Đằng, phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, cho biết Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã có quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Tăng Văn Hoàng.