Hải Dương: Hai người đàn ông tử vong nghi ngộ độc rượu

Hai người đàn ông ở Hải Dương uống rượu ở hai địa điểm khác nhau nhưng rượu được sản xuất tại một cơ sở đều có biểu hiện ngộ độc rượu, không qua khỏi.

Công an TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đang điều tra vụ 2 người đàn ông tử vong nghi ngộ độc rượu. Nạn nhân là ông Đ.M.P. (SN 1977 ở khu 9, phường Bình Hàn) và P.Q.V. (SN 1989, ở khu 1, phường Nguyễn Trãi) cùng TP Hải Dương.
Ngày 6/12, ông P. uống rượu tại nhà một người thân ở phường Nhị Châu, TP Hải Dương. Sau đó có biểu hiện ngộ độc nên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 7.
Hai Duong: Hai nguoi dan ong tu vong nghi ngo doc ruou
 (Ảnh minh họa)
Cùng ngày, ông V. uống rượu cùng bạn tại huyện Gia Lộc và được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương trong tình trạng hôn mê, đồng tử giãn, phổi thông khí kém, chẩn đoán ngộ độc rượu.
Ngày 7/12, cả hai được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) điều trị nhưng không qua khỏi.
Cơ quan công an xác định nguồn gốc rượu mà ông V. cùng bạn bè uống trùng với địa chỉ của người bán rượu ông P. đã uống tại một cửa hàng trên đường Nguyễn Hữu Cầu (TP Hải Dương) và có liên quan đến cơ sở sản xuất của chị Nguyễn Thị H. (sinh năm 1969) và anh Nguyễn Duy Tr. (sinh năm 1963, ở thôn Thượng Đáp, xã Nam Hồng, Nam Sách).
Để phòng ngừa hậu quả phát sinh, Công an TP Hải Dương đề nghị những ai đã mua rượu từ cơ sở sản xuất trên không sử dụng và giao nộp cho Công an thành phố.
Ngoài 2 trường hợp tử vong trên, từ đầu tháng 12 đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương còn cấp cứu 3 bệnh nhân quê ở Gia Lộc, Nam Sách và TP Hải Dương bị ngộ độc rượu, trong đó 2 bệnh nhân đã phải chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai điều trị. Trong tháng 11/2021, toàn tỉnh Hải Dương có 4 người cũng bị ngộ độc rượu phải đi cấp cứu, trong đó 1 người quê ở xã Đồng Lạc (Nam Sách) tử vong.
>>> Mời độc giả xem thêm video 82 người tại Phú Yên ngộ độc thực phẩm:

Nguồn: THĐT

Nhiều người tử vong vì uống phải rượu làm từ cồn công nghiệp

Có tới 12 trường hợp nhập viện cấp cứu trong tình trạng ngộ độc rất nặng. Hiện đã có 6 người tử vong, một số ca đang nguy kịch. Bác sĩ xác định, rượu pha chế từ cồn công nghiệp là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên.

Những vụ ngộ độc thương tâm trên đã được ghi nhận từ các trường hợp đến Bệnh viện Thống Nhất, TPHCM cấp cứu. PGS.TS.BS Hồ Thượng Dũng - Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất cho biết, khoảng một tuần trở lại đây ngày nào bệnh viện cũng tiếp nhận các trường hợp ngộ độc đến cấp cứu.

Hành trình phá án: Thảm sát cả gia đình người yêu trong ngày ra mắt

Sau khi khi ăn cơm xong hung thủ đã ra tay thảm sát cả gia đình người yêu để cướp tài sản. Vụ án này được ANTV dựng lại trong chương trình Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Tham sat ca gia dinh nguoi yeu trong ngay ra mat

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20h30 ngày 23/12/2012, người dân ở tổ 17, phố Doãn Khuê, phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình (Thái Bình) bàng hoàng khi nghe tiếng kêu khóc phát ra từ số nhà 05/14, ngách 9. Khi bà con chạy tới nơi đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. 

Hanh trinh pha an: Tham sat ca gia dinh nguoi yeu trong ngay ra mat-Hinh-2

Cả gia đình gồm: Chồng là ông Nguyễn Anh Tòa, 71 tuổi, đại tá quân đội, 40 năm tuổi Đảng, vợ là bà Đoàn Thị Cún, 64 tuổi, con gái là chị Nguyễn Thị Minh Tâm, 33 tuổi, giáo viên Trường THCS Bình Nguyên, huyện Kiến Xương đã bị kẻ thủ ác dùng vật cứng đập vỡ đầu, dùng dây thắt cổ đến chết trên giường ngủ ở phòng ngủ tầng 1 và tầng 2.

Hành trình phá án: Gã trai hiếp hàng xóm trong đêm rồi sát hại

Sau khi uống rượu, hung thủ đã lẻn sang nhà hàng xóm cướp, giết, hiếp hàng nạn nhân dã man. Vụ án được ANTV dựng lại trong chương trình Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Ga trai hiep hang xom trong dem roi sat hai

Theo hồ sơ vụ án, sáng sớm 6/4/2013, con gái bà Nguyễn Thị Dung (SN 1962, trú tại xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm - tỉnh Hà Nam) là chị Lê Thị Chung (SN 1986) sang nhà mẹ ruột nhờ đến phụ giúp chị nấu nướng vì hôm đó vợ chồng chị Chung động thổ xây nhà mới. Khi đến cổng, gọi mãi không thấy mẹ trả lời, chị Chung trèo tường vào và phát hiện máu chảy qua khe cửa. 

Hanh trinh pha an: Ga trai hiep hang xom trong dem roi sat hai-Hinh-2

Biết có chuyện chẳng lành, chị Chung vội vàng hô hoán hàng xóm sang phá cửa vào trong. Khi cánh cửa vừa bật mở, thì bên trong là một cảnh tượng hãi hùng và vô cùng thương tâm, bà Dung nằm chết gục trên vũng máu dưới nền nhà trong tình trạng lõa thể với nhiều vết thương, trên người đắp một cái chăn. Quanh nhà nạn nhân cũng có nhiều vết máu.