Chỉ có học mới đổi đời, dụi mắt mấy lần mới tin là Á khoa toàn quốc
Sinh ra, lớn lên giữa núi rừng bản Huồi Xá (tỉnh Nghệ An) con đường theo đuổi tri thức với Na Ni gặp nhiều chông gai. Nữ sinh cho biết việc di chuyển đến trường gặp nhiều khó khăn, vì quãng đường xa, tốn nhiều thời gian. Đến năm cấp 3, Na Ni học trường nội trú, bắt đầu với môi trường kỷ luật, nghiêm túc hơn nên nữ sinh tập trung cao độ để học tập.

Nữ sinh dân tộc Thái xác định chỉ có học mới thay đổi được cuộc sống và có thể giúp mình chạm đến thành công một cách nhanh nhất có thể. Nên từ những ngày đầu lớp 10, Na Ni luôn đặt cho mình những mục tiêu học tập rõ ràng.
Trước khi trở thành Á khoa khối C00 toàn quốc, Na Ni đã ghi dấu ấn với nhiều thành tích nổi bật. Ba năm học THPT, em luôn là học sinh giỏi và xuất sắc, giành giải Ba học sinh giỏi cấp trường môn Lịch sử, giải Nhì học sinh giỏi tỉnh môn Ngữ văn… Ngoài ra, nữ sinh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa và đạt được giải Nhì cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong thanh niên tỉnh Nghệ An năm 2025” do Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức.
Minh chứng lớn nhất cho hành trình miệt mài sách vở chính là điểm thi THPT Quốc gia đáng ngưỡng mộ của nữ sinh dân tộc Thái. Cụ thể, Na Ni xét tuyển khối C00 (Văn - Sử - Địa) với số điểm 9,5 môn Văn và hai điểm 10 tuyệt đối ở môn Sử và Địa.
“Em đã nhìn rất lâu trên màn hình máy tính, dụi mắt mấy lần mới dám tin. Khi được thầy cô, bạn bè báo tin em là Á khoa toàn quốc khối C00, em không khỏi bất ngờ vì thành tích này vượt xa những mốc điểm em từng kỳ vọng” - nữ sinh tâm sự về khoảnh khắc biết mình trở thành tân Á khoa khối C00.
Chia sẻ về bí quyết ôn luyện, Na Ni cho biết sau khi Bộ GD&ĐT công bố đề thi minh họa, nữ sinh đã bám sát vào nội dung chương trình học. Ngoài ra, nữ Á khoa còn chủ động tìm kiếm tài liệu trên mạng xã hội, sách báo để mở rộng kiến thức thực tế và áp dụng vào bài thi.
Na Ni bộc bạch: “Khi lên lớp, em cố gắng ghi nhớ bài giảng, lắng nghe lời chia sẻ từ thầy cô và tranh thủ học nhóm để hiểu sâu hơn. Những phần nào chưa rõ, em sẽ chủ động hỏi thầy cô, bạn bè nhờ vậy mà em khắc phục được những điểm yếu, hạn chế của mình. Ngoài ra, em còn học hỏi từ các nền tảng mạng xã hội, đọc thêm những bài viết hay, góc nhìn mới lạ để văn chương của bản thân trau chuốt, gãy gọn nhưng sâu sắc”.

Ở môn Văn, Na Ni đạt 9,5 điểm - số điểm gây bất ngờ vì cô tự thừa nhận không quá giỏi môn học này, điểm số cao một phần nhờ may mắn. Tuy chỉ kém hơn thủ khoa khối C00 toàn quốc 0,25 điểm nhưng đối với Na Ni điểm số hiện tại đã vượt kỳ vọng nên không cảm thấy tiếc nuối.
Mẹ là động lực để phấn đấu, muốn trở thành nhà ngoại giao
Na Ni tâm sự, ở bản làng của nữ sinh sinh sống, một số gia đình vẫn chưa chú trọng đến việc học hành, ít đầu tư cho con cái theo đuổi con chữ đến cùng. Nhiều bạn đồng trang lứa đã phải gác lại việc học từ rất sớm để đi làm mưu sinh hoặc lập gia đình. Thế nhưng, Na Ni may mắn khi có gia đình yêu thương, ủng hộ cho em được đến trường.

Xa nhà, thiếu vắng sự quan tâm của bố mẹ nhưng Na Ni vẫn đặt cho mình những mục tiêu học tập và nỗ lực để hoàn thiện mục tiêu đó.
Đặc biệt, khi nhắc về mẹ, Na Ni không khỏi xúc động vì luôn lấy mẹ làm động lực để phấn đấu, vượt khó khăn trong học tập. “Em cũng đã từng chia sẻ mẹ em không phải là một người mẹ hoàn hảo, thế nhưng mẹ luôn tôn trọng mọi quyết định của em, luôn ủng hộ và hậu phương vững chắc để em an tâm thực hiện ước mơ của mình. Mẹ chưa bao giờ để em cảm thấy sự thiếu thốn dù phải đi học xa nhà. Em mong mẹ sẽ có cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy hơn, em muốn mẹ sẽ tự hào và yên tâm về chính đứa con của mình…” - nữ sinh tâm sự.

Na Ni mong muốn sẽ trở thành một nhà ngoại giao, nữ sinh dự định xét tuyển vào ngành Truyền thông Quốc tế - Học viện Ngoại giao.
Không chỉ yêu thích văn chương mà Na Ni còn quan tâm theo dõi nhưng chương trình truyền hình để tìm hiểu về văn hóa truyền thống của Việt Nam. Từ đó, Na Ni đã dễ dàng đưa những thông tin, kiến thức mà bản thân học hỏi được làm dẫn chứng cho câu nghị luận xã hội trong bài thi môn Văn kỳ thi THPT Quốc gia 2025: “Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc".
Cũng chính từ niềm đam mê với văn hóa, Na Ni sẽ theo đuổi ước mơ theo học tại ngành Truyền thông Quốc tế, Học viện Ngoại giao. “Uớc mơ của em là trở thành một nhà ngoại giao, là một người nghiên cứu văn hoá - xã hội. Sau này em hy vọng sẽ đóng góp sức lực của mình cho sự phát triển của đất nước nói chung và vùng quê của em nói riêng” - tân Á khoa tâm sự về định hướng tương lai của mình.