Em trai Hải "bánh" trốn truy nã mang theo nhiều súng đạn

Kiểm tra xế hộp do Nguyễn Hải Long điều khiển, cảnh sát phát hiện người đàn ông trốn truy nã giấu 2 khẩu súng và hơn 300 viên đạn.

Ngày 10/7, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đơn vị đã tạm giam Nguyễn Hải Long (48 tuổi, người địa phương) để điều tra về hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Trước đó ít ngày, Công an phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, nắm thông tin Long điều khiển ôtô từ tỉnh Hưng Yên về Hà Nội chở theo vũ khí.
Em trai Hai "banh" tron truy na mang theo nhieu sung dan
 Kiểm tra xế hộp do Nguyễn Hải Long điều khiển, cảnh sát phát hiện người đàn ông trốn truy nã giấu 2 khẩu súng và hơn 300 viên đạn.
Bí mật theo dõi, cảnh sát đã ập bắt giữ Long khi người đàn ông có lệnh truy nã đỗ xe trên phố Lê Phụng Hiểu. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trên ôtô của Long có 1 khẩu súng trường, 1 khẩu súng Colt và 359 viên đạn.
Làm việc với cảnh sát, kẻ mang lệnh truy nã khai khoảng 3 tháng trước, anh ta mua lô súng, đạn trên tại khu vực biên giới Lạng Sơn với giá 19 triệu đồng.
Theo xác minh của cơ quan chức năng, Nguyễn Hải Long là em trai của Nguyễn Tuấn Hải (tức Hải “bánh”, đàn em thân tín của Khánh “trắng” và Năm “cam”).
Có tiếng trong giới giang hồ Hà Nội, Long có 4 tiền án, 3 tiền sự, từng lĩnh án 9 tù giam về tội Giết người. Năm 2010, người đàn ông sinh năm 1969 liên quan đến vụ đâm chém ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) nên bị công an sở tại truy nã về tội Cố ý gây thương tích.

Nam thanh niên trộm thùng bia khi dừng đèn đỏ ở Sài Gòn

Khi các phương tiện dừng chờ đèn đỏ, nam thanh niên quay sang thò tay lấy một thùng bia đặt lên xe máy của mình và phóng đi.

Vụ việc được camera hành trình của một ôtô ghi lại vào lúc 11h45 ngày 9/7, tại ngã tư Lê Đức Thọ - Thống Nhất (quận Gò Vấp, TP.HCM). Nội dung clip cho thấy, thời điểm trên nam thanh niên mặc áo đỏ đi xe máy lưu thông phía sau chiếc xe 3 bánh tự chế chở theo hàng chục thùng bia.
Nam thanh nien trom thung bia khi dung den do o Sai Gon
Khi các phương tiện dừng chờ đèn đỏ, nam thanh niên quay sang thò tay lấy một thùng bia đặt lên xe máy của mình và phóng đi 

Nữ sinh Biên Hòa bị gán “hiếp dâm chết người” lên tiếng

“Bây giờ em không biết phải làm sao! Gia đình, bạn bè biết em, họ tin em nhưng còn hàng trăm ngàn người đã đọc, chia sẻ bài viết đó thì sao? Đó không phải là sự thật!”.

NTTH nói trong tiếng nấc nghẹn. Em là một trong hai nữ sinh Biên Hoà bị tố trong bài viết "2 nữ sinh hoảng loạn bị gán tội ‘hiếp dâm chết người’" gây xôn xao cộng đồng mạng suốt hai ngày qua.

Nguyên nhân Hải “bánh” vượt ngục đêm giao thừa năm 1991

Đêm 30 Tết Nguyên Đán năm Tân Mùi (năm 1991), lợi dụng lúc cả trại tổ chức ăn Tết cho phạm nhân, Hải “bánh” vượt ngục trốn ra ngoài.

Vỡ mộng tình đầu