Lính Ukraine kể chuyện rút khỏi Kursk, thừa nhận điều lính Nga "giỏi hơn"

Lực lượng Ukraine đã rút gần như toàn bộ khỏi vùng Kursk (Nga), chấm dứt hơn 7 tháng giao tranh kể từ khi Kiev quyết tâm mở cuộc tấn công xuyên biên giới.

Binh sĩ Ukraine tiến vào Kursk từ Sumy (ảnh: Reuters)

Kết quả đã ngã ngũ

Cách đây khoảng một tuần, khi một trung đội tấn công của Ukraine, do Boroda (biệt danh) chỉ huy, rút lui khỏi vị trí gần làng Kazachya Loknya (Kursk), tất cả phương tiện cơ giới của họ đã bị phá hủy. Họ bị máy bay không người lái (UAV) của Nga săn đuổi suốt ngày đêm và gần như hết đạn dược.

“Quân đội Nga áp sát từ mọi hướng. Buộc chúng tôi phải rút lui”, Boroda nói.

Đơn vị của Boroda sau đó mất 2 ngày để hành quân hơn 19km, rút lui về sát biên giới Ukraine.

“Đối phương đã giành lại tất cả vị trí mà chúng tôi từng kiểm soát”, Boroda nói.

Tháng 8 năm ngoái, lực lượng Ukraine bất ngờ mở chiến dịch tấn công vùng Kursk, với hi vọng buộc Nga rút bớt lực lượng về phòng thủ và tạo lợi thế trên bàn đàm phán.

Vào thời điểm đầu cuộc tấn công, Ukraine tuyên bố kiểm soát hơn 1.300km2 ở vùng Kursk. Nhưng đến ngày 15/3, họ chỉ còn giữ được khoảng 100km ở Kursk, nằm sát biên giới Ukraine.

“Trận chiến ở Kursk sắp kết thúc”, Pasi Paroinen – chuyên gia phân tích tại Trung tâm Black Bird (Phần Lan) – nói.

Nhưng Andrii, một sĩ quan tình báo Ukraine (đang chiến đấu ở Kursk), nói thẳng thắn hơn: “Chiến dịch ở Kursk về cơ bản đã kết thúc. Hiện tại chúng tôi cần ổn định tình hình”.

Binh sĩ tham gia cuộc đột kích bằng đường ống khí đốt dưới lòng đất ở vùng Kursk (ảnh: Sky News)

Lính Nga “giỏi hơn”

Ngày 8/3, quân đội Nga có bước đột phá trong nỗ lực tấn công thị trấn Sudzha – thị trấn chiến lược ở vùng Kursk. Một nhóm khoảng 100 lính tinh nhuệ Nga đã đột nhập Sudzha bằng đường ống khí đốt bỏ hoang.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận thông tin này, nhưng khẳng định đã phát hiện và tấn công nhóm đột kích.

“Lính Nga đã giỏi hơn chúng tôi một chút. Đã có sự hoảng loạn”, Andrii nói về cuộc tấn công bất ngờ bằng đường ống của quân đội Nga.

Quân đội Nga sau đó dồn về Sudzha với tốc độ ngày càng nhanh, buộc các đơn vị Ukraine phải rút lui, theo New York Times.

Các chuyên gia phân tích cho rằng, xét đến ưu thế vũ khí của Nga, việc rút lui bằng phương tiện cơ giới sẽ khiến binh sĩ Ukraine dễ bị UAV nhắm mục tiêu. Các phương tiện cơ giới bị phá hủy nằm rải rác trên đường cũng gây trở ngại cho việc rút lui.

“Đó là lý do đa phần các đợt rút lui được thực hiện bằng cách đi bộ”, Serhii Hrabskyi – chuyên gia phân tích quân sự, cựu đại tá Ukraine – nói.

Ngày 10/3, một số đơn vị Ukraine ở Sudzha bắt đầu nhận lệnh rút quân.

“Có thể mô tả cuộc rút quân này vừa có tổ chức lại vừa hỗn loạn. Nhiều yếu tố tác động đến tình hình: Sự mệt mỏi của binh sĩ, mệnh lệnh từ chỉ huy và quá trình điều phối”, Boroda nói.

3 ngày sau, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tái kiểm soát toàn bộ thị trấn Sudzha. Ngày 15/3, quân đội Nga kiểm soát thêm 2 ngôi làng ở ngoại ô thị trấn.

Tuy nhiên, bất chấp những tuyên bố từ giới chức Nga, không có lực lượng lớn nào của Ukraine bị bao vây ở Kursk, New York Times đưa tin, dẫn đánh giá từ các chuyên gia quân sự và phân tích bản đồ chiến trường.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 16/3 cũng công bố các bản đồ chiến sự, cho thấy lực lượng Ukraine đã rút lui và cách rất xa khỏi Sudzha. Họ chỉ còn giữ một dải đất hẹp, dọc biên giới Nga – Ukraine.

Hàng rào thép gai ở biên giới tỉnh Sumy (ảnh: New York Times)

Mục tiêu thay đổi

Không thể xác nhận một cách độc lập rằng lực lượng Ukraine còn kiểm soát bao nhiêu ngôi làng ở Kursk. Các cuộc giao tranh khốc liệt ở khu vực này vẫn diễn ra, nhưng một số binh sĩ Ukraine cho biết, mục tiêu hiện tại không còn là kiểm soát vùng Kursk mà là ngăn quân đội Nga tràn vào tỉnh Sumy (lãnh thổ Ukraine).

“Chúng tôi tiếp tục giữ vững vị trí trên mặt trận Kursk,” Boroda nói.

“Điểm khác biệt duy nhất là vị trí của chúng tôi đã dịch chuyển đáng kể, đến gần biên giới hơn”, Boroda nói thêm.

Hôm 15/3, Tổng thống Ukraine Zelensky thông báo, Nga đang tập trung lực lượng dọc biên giới và sẵn sàng tấn công Sumy.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin này.

Vương Quốc – New York Times

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN