
Mảnh vỡ rocket bị bắn hạ rơi trên đường phố ở Israel (ảnh: Times of Israel)
Al-Qassam, cánh vũ trang của Hamas, hôm 20/3 cho biết, họ đã tấn công Tel Aviv bằng một loạt rocket loại M90 để đáp trả “các vụ tấn công nhằm vào dân thường ở Dải Gaza” của quân đội Israel.
3 quả rocket được bắn từ phía nam Dải Gaza vào miền Trung Israel, khiến còi báo động ở Tel Aviv vang lên, quân đội Israel cho biết.
“Không quân Israel đã đánh chặn thành công một quả rocket. 2 quả đạn khác rơi xuống khu vực trống trải”, quân đội Israel thông báo.
Theo Times or Israel, một số mảnh đạn rocket rơi trúng Rishon Lezion (thành phố lớn thứ tư Israel) nhưng dường như không gây ra thương vong. Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một mảnh đạn nằm trên vỉa hè thành phố.

Hamas hiện tại gần như không còn khả năng phóng rocket quy mô lớn (ảnh: Reuters)
Theo Reuters, vụ tấn công hôm 20/3 là hành động bất ngờ từ phía Hamas. Sau chiến dịch quân sự kéo dài hơn 1 năm của Israel, Hamas gần như đã mất năng lực tấn công tầm xa. Hầu hết bệ phóng rocket, tên lửa của lực lượng này bị phá hủy.
Cùng ngày 20/3, lực lượng Houthi ở Yemen (đồng minh với Hamas) cũng tuyên bố phóng tên lửa siêu vượt âm Palestine-2 vào sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv. Quân đội Israel khẳng định đã bắn hạ tên lửa này.
Ben Gurion là sân bay lớn nhất và đông đúc nhất ở Israel.
“Lực lượng tên lửa đã thực hiện hành động quân sự chất lượng cao nhằm tấn công sân bay Ben Gurion ở Jaffa (Tel Aviv). Hoạt động này được thực hiện bằng tên lửa Palestine-2 và đã đánh trúng mục tiêu”, Yahya Saree – phát ngôn viên của Houthi – tuyên bố.
Quân đội Israel cho biết, còi báo động không kích đã vang lên ở Tel Aviv theo “đúng giao thức” và một tên lửa phóng từ Yemen bị bắn hạ.
Vụ tấn công khiến hàng triệu người ở Tel Aviv phải chạy đến các hầm trú bom vào lúc 4 giờ sáng (giờ địa phương), Times or Israel đưa tin.
Giới chức Israel cho biết, mảnh vỡ tên lửa rơi xuống không gây ra thương vong. Nhưng 13 người đã bị thương khi cố gắng tìm chỗ trú ẩn và 3 người khác phải nhập viện do quá hoảng sợ.
Hôm 18/3, Israel mở lại các cuộc không kích nhằm vào lực lượng Hamas ở Dải Gaza khiến hơn 400 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.
Cả Israel và Hamas đều cáo buộc đối phương vi phạm lệnh ngừng bắn được thực hiện từ ngày 19/1 do Mỹ làm trung gian.