Chủ tịch từng phá sản "cua" gái xinh kém 8 tuổi bị gia đình cấm cản

Khi chưa có gì trong tay và còn đang mắc nợ, anh chàng bị bố mẹ bạn gái phản đối gay gắt.

Trong tập mới nhất của chương trình Vợ chồng son, khán giả được lắng nghe câu chuyện tình yêu đặc biệt của Nguyễn Trung Thành (43 tuổi, Hà Nội) - Chủ tịch Hội đồng quản trị một công ty gốm sứ, và Phạm Thị Hoa (35 tuổi, quê Thái Bình) - chủ nhà hàng. Mối duyên của họ không bắt đầu bằng sự thuận lợi mà đầy thử thách, nhất là khi Trung Thành từng lâm vào cảnh phá sản.

Thời sinh viên, Phạm Hoa thường đi hát tại các sự kiện, phòng trà. Dù không học nghệ thuật, cô vẫn có cơ hội làm việc trong giới giải trí và vô tình gặp Nguyễn Trung Thành - khi ấy là một bầu show. Tuy nhiên, họ không tiếp xúc trực tiếp mà làm việc qua nhân viên của Thành. Lần gặp đầu tiên không để lại nhiều ấn tượng, nhất là khi Trung Thành khi đó đã có mối tình sâu đậm kéo dài 5-7 năm.

Sau đó, cuộc đời đưa đẩy Trung Thành vào biến cố lớn - phá sản. Hai năm sau lần gặp gỡ đầu tiên, anh bất ngờ liên lạc lại với Phạm Hoa, mong muốn được làm quen. Trùng hợp, lúc này cô đã có bạn trai. Dù vậy, cô vẫn ấn tượng với sự chân thật của Trung Thành khi anh thẳng thắn kể về những mối tình trước và quãng thời gian khó khăn.

Dù trong hoàn cảnh không có gì trong tay, Trung Thành vẫn kiên trì theo đuổi Phạm Hoa. Anh tìm hiểu sở thích của cô, tận dụng mọi cơ hội để gần gũi. Biết Phạm Hoa thích mèo, anh thậm chí vay tiền để mua một chú mèo tặng cô, nhưng lại khéo léo nói dối rằng đó là mèo của bạn mới sinh.

Với Trung Thành, Phạm Hoa là cô gái "cao, xinh đẹp, nói chuyện dễ thương" mà anh luôn nhớ mãi dù chỉ gặp ba lần. Để tiếp cận cô, anh nhiều lần đùa rằng: "Làm vợ anh đi" và không ngừng tìm kiếm cơ hội để gây ấn tượng.

Khi tình cảm giữa cả hai dần sâu đậm, trở ngại lớn nhất xuất hiện: gia đình Phạm Hoa kịch liệt phản đối. Bố mẹ cô mong muốn con gái tìm một người có công việc ổn định, tử tế. Thời điểm đó, Trung Thành không chỉ thất nghiệp mà còn mắc nợ.

Để tránh làm gia đình lo lắng, Phạm Hoa giấu đi sự thật rằng Trung Thành đang nợ nần, chỉ nói anh gặp khó khăn trong công việc. Cuối cùng, tình yêu của họ đã vượt qua được định kiến gia đình để đi đến hôn nhân.

Sau 10 năm bên nhau, Trung Thành và Phạm Hoa đã có đủ "nếp đủ tẻ" nhưng chặng đường không hề dễ dàng. Cặp đôi mất đến 5 năm mới sinh con đầu lòng do hiếm muộn. Trong cuộc sống hôn nhân, cả hai đều có những tật xấu khiến đối phương "đau đầu".

Trung Thành hài hước nhận xét vợ nói rất nhiều và không bao giờ ghen. Anh mong cô biết làm nũng hơn để anh có cơ hội thể hiện sự mạnh mẽ của người đàn ông. Trong khi đó, Phạm Hoa "tố" chồng thích ăn diện nhưng lại bừa bộn khi ở nhà. Anh thường xuyên mua giày, giấu đi để tránh bị vợ phàn nàn.

Biến cố lớn nhất trong cuộc đời họ đến khi Phạm Hoa mang thai bé thứ hai. Cô phát hiện bị ung thư bàng quang, buộc phải sinh con sớm để kịp điều trị. Nhắc đến quãng thời gian này, cả hai không giấu nổi xúc động. Trung Thành gửi những lời yêu thương đến vợ, khiến Phạm Hoa bật khóc trên sóng truyền hình.

Hình ảnh cặp đôi ôm nhau đầy hạnh phúc khiến hai MC Hồng Vân - Quốc Thuận cũng phải suýt xoa chúc phúc. Chặng đường của họ không hề bằng phẳng nhưng chính tình yêu và sự kiên trì đã giúp họ có được hạnh phúc hôm nay.

T.V

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN