Bồn cầu bằng vàng 153 tỷ đồng bị đánh cắp

Một vụ trộm táo bạo đã xảy ra tại Cung điện Blenheim, Anh, khi chiếc toilet làm từ vàng 18 cara, trị giá 6 triệu USD, bị đánh cắp vào năm 2019. Mới đây, tòa án Anh đã đưa ra phán quyết đối với hai trong số những kẻ liên quan đến vụ việc gây chấn động này.

Vào ngày 14/9/2019, một nhóm trộm đã đột nhập Cung điện Blenheim, Oxfordshire, sử dụng búa tạ và xà beng để tháo chiếc toilet vàng khỏi sàn. Toàn bộ quá trình chỉ mất chưa đầy 5 phút trước khi chúng tẩu thoát.

Các đối tượng bị kết án: Michael Jones (39 tuổi) bị tuyên có tội với hành vi trộm cắp. Fred Doe (36 tuổi) bị kết tội âm mưu chuyển nhượng tài sản phạm pháp. Trong khi đó, James Sheen (40 tuổi), được cho là chủ mưu, đã nhận tội trộm cắp, âm mưu và chuyển nhượng tài sản phi pháp.

Chiếc toilet vàng bị đánh cắp

Dù được định giá 6 triệu USD (tương đương khoảng 153 tỷ đồng) và có bảo hiểm, chiếc toilet vàng đến nay vẫn chưa được tìm thấy. Các công tố viên cho biết nó có thể đã bị tháo rời và bán từng phần. Điều đáng chú ý, tên tội phạm Jones từng sử dụng chiếc toilet này một ngày trước vụ trộm và gọi đó là trải nghiệm “tuyệt vời”.

Chiếc toilet vàng mang tên America, được sáng tạo bởi nghệ sĩ người Ý Maurizio Cattelan vào năm 2016. Tác phẩm từng được trưng bày tại Bảo tàng Solomon R. Guggenheim ở New York, nơi công chúng có thể trực tiếp sử dụng. Cattelan nổi tiếng với phong cách nghệ thuật khiêu khích và hài hước, và America thường được so sánh với Fountain – tác phẩm kinh điển của Marcel Duchamp từ thế kỷ 20.

Theo AFP, Fred Doe sẽ nhận bản án chính thức vào tháng 5. Trong khi đó, Michael Jones và James Sheen vẫn đang chờ ngày tòa tuyên án.

Trung Nguyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN