Đêm tân hôn mẹ chồng gõ cửa đòi vàng cưới

Giây phút đó, tôi ngơ ngác luôn. Mẹ chồng sao lại hay thế chứ, bà tự mình tổ chức tưng bừng, xong giờ thiếu tiền lại đòi tôi bù vào là thế nào.

Tôi mới cưới chồng được có một ngày thôi mà đã cảm thấy mình không thể nào sống nổi với mẹ chồng nữa rồi.
Chúng tôi yêu nhau được 3 năm thì bên nhà trai cũng đồng ý cho làm đám cưới. Mẹ chồng trước đó cứ chê gia đình tôi là không môn đăng hộ đối, nghèo hơn nhà bà nhiều quá. Sau đó nhà tôi nằm trong quy hoạch nên được đền bù một ít, bố mẹ tôi sửa sang lại nhà cửa thì mẹ chồng mới đồng ý đám cưới.
Đám cưới nhà chồng tôi tổ chức hoành tráng lắm, ăn uống linh đình mấy ngày liền, nào gà , bò, lợn cứ chở đến nườm nượp. Loa đài xập xình nhạc nhẽo inh ỏi ngày đêm.
Trong khi đó lễ vật mang sang nhà tôi chỉ có 5 cái tráp lèo tà lèo tèo, mẹ chồng cũng chỉ để được 5 triệu tiền mặt. Tôi có nghe vài bác họ hàng nói với mẹ tôi rằng nhà thông gia tổ chức hoành tráng thế mà tráp cưới lèo tèo quá. Mẹ nghe xong cũng chỉ cười trừ, chẳng vui vẻ gì.
Bản thân tôi cũng thật sự thắc mắc lắm vì tôi hiểu gia cảnh nhà chồng thế nào. Gia đình anh cũng chỉ được gọi là khá giả thôi chứ có phải hàng đại gia đâu mà ăn uống tưng bừng đến thế. Buột miệng, tôi cũng hỏi chồng mình thì anh chỉ bảo: "Bố mẹ nói nhà chỉ có mình anh là con trai nên phải làm cho ra trò". Thôi thì đấy là chuyện của nhà trai, tôi quan tâm quá có khi lại thành soi mói, sinh chuyện.
Dem tan hon me chong go cua doi vang cuoi
Ảnh minh họa.
Ngày đón dâu, màn trao của hồi môn của bố mẹ làm tôi nghẹn ngào. Bố mẹ chẳng có nhiều mà thương tôi lại cho tới 5 chỉ vàng. Anh chị em, các bác trong nhà ai cũng cho một ít thành ra được hẳn một cây. Còn mẹ chồng ăn mặc lộng lẫy như phú bà mà cho con dâu được một chỉ.
Tôi dọn dẹp mãi đến nửa đêm mới xong, còn chưa kịp đặt lưng xuống thì mẹ chồng gõ cửa phòng ầm ĩ. Bà cũng vô duyên quá cơ, ai đời lại gõ cửa vào đêm tân hôn của con trai mình thế này. Tôi vẫn mở cửa cho phải phép thì mẹ chồng đã bổ ngay vào mặt bảo đưa hết vàng cưới cho bà. Tôi ú ớ hỏi sao bà lại đòi vàng cưới của tôi thì bà thẳng thừng trả lời bị lỗ tiền cỗ.
Giây phút đó, tôi ngơ ngác luôn. Mẹ chồng sao lại hay thế chứ, bà tự mình tổ chức tưng bừng, xong giờ thiếu tiền lại đòi tôi bù vào là thế nào? Tôi nói vàng đó bố mẹ tôi cho làm kỉ niệm, tôi không bán, nếu có trả tôi chỉ trả một chỉ vàng bà cho thôi. Không ngờ mẹ chồng sửng cồ lên, mắng tôi là loại con dâu hư hỏng, cãi lời mẹ chồng. Nghe có ức chế không, cưới xin cho con trai bà thì bà phải lo chứ sao lại đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi, ai yêu cầu nhà bà làm to đâu.
Tôi nhất định không đưa vàng thì bà dọa sẽ tống cổ tôi về nhà ngoại. Chồng tôi đứng đấy mà cũng chẳng dám nói câu nào vì sợ mẹ càng khiến tôi uất hơn. Giờ tôi khó xử quá, mới cưới đã lớn chuyện rồi, làm căng lên không đưa vàng thì sẽ ảnh hưởng đến gia đình tôi, nhưng đưa vàng thì tôi thấy mình thiệt thòi, ấm ức lắm. Tôi phải làm thế nào cho đúng đây?
>>> Mời quý độc giả xem video: Xem video "Gia đình Quyền Linh chúc xuân"

Nguồn: FBNV

Những cuộc hôn nhân “lung lay” vì đại dịch Covid-19

Tối 6/9, vì mâu thuẫn gia đình mà một ông chồng đã ném quần áo, đồ đạc của vợ từ tầng 25 chung cư xuống đất. Có lẽ vì đại dịch Covid-19 mà nhiều cuộc hôn nhân đang "lung lay".

Mâu thuẫn gia đình, chồng ném quần áo của vợ từ tầng 25 chung cư xuống đất
Nhung cuoc hon nhan “lung lay” vi dai dich Covid-19

Ảnh minh họa. 

Một số người dân sống ở chung cư Lideco (phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, khoảng 17h ngày 6/9, họ nghe thấy nhiều tiếng động từ phía sảnh của tòa B thuộc chung cư.

Khi đến gần, cư dân ở tòa chung cư Lideco nhìn thấy rất nhiều đồ đạc, quần áo… từ phía một căn hộ trên tầng cao của tòa nhà rơi xuống. Người dân ở đây lập tức tri hô cho những ai đi qua kịp thời tránh... vật thể bay từ trên trời xuống.

Nhung cuoc hon nhan “lung lay” vi dai dich Covid-19-Hinh-2

Ảnh minh họa. 

Một số người sống trên tầng cao của tòa nhà cho biết, đống đồ đạc trên bị ném xuống từ một căn hộ ở tầng 25 của tòa nhà Lideco. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, người dân ở đây nghe thấy có tiếng cãi cọ, đập phá đồ đạc phát ra từ căn hộ này.

Nhung cuoc hon nhan “lung lay” vi dai dich Covid-19-Hinh-3
 

Lãnh đạo địa phương xác nhận vụ việc trên xảy ra vào chiều 6/9, nguyên nhân là do mâu thuẫn giữa hai vợ chồng.

Cãi nhau vì ở nhà lâu ngày

Nghỉ lâu ngày vì dịch Covid-19 , không ít gia đình thường xảy ra tranh luận gay gắt, cãi vã vì ngày ngày chạm mặt nhau cùng những bức xúc khó giải quyết.

Thời gian nghỉ dịch quá lâu không chỉ ảnh hưởng đến công việc, các hoạt động kinh tế, xã hội mà còn gây ra những vấn đề trong gia đình.

Mai Hương (37 tuổi, trú tại đường Cộng Hoà, Tân Bình, TPHCM) chia sẻ: "Mình làm nhân viên công ty tư vấn du học còn chồng lái xe công nghệ. Lâu nay dịch bùng phát, chồng nghỉ ở nhà còn mình thì làm việc online. Vốn dĩ đã hay "dọ miệng" nên việc hai vợ chồng, con cái thường xuyên chạm mặt ở nhà lại càng dễ mâu thuẫn".

Nữ nhân viên này cho biết, vợ chồng to tiếng với nhau từ chuyện chăm con, lau nhà, giặt đồ… thậm chí đến cả việc ăn gì cũng có thể là chủ đề tranh luận.

Giống như Hương, Thanh Huyền (28 tuổi, trú tại đường Hoa Trà, Phú Nhuận, TP.HCM) cũng rơi vào cảnh tương tự. Theo Huyền, chồng cô suốt ngày hết chơi game lại xem bóng đá, việc nhà hầu hết để cho vợ tự làm. Trong khi, Huyền vừa phải làm việc ở công ty, chăm con lại dọn dẹp, nấu nướng nên bị quá tải, thường nảy sinh cáu gắt.

Còn Anh Lâm (38 tuổi, Khu đô thị An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) cũng bày tỏ sự khó chịu bởi làm việc ở nhà không thể tập trung. Lâm chia sẻ: "Kinh tế khó khăn nên tôi phải cố gắng hết sức để đảm bảo thu nhập nuôi vợ, con. Thế nhưng làm việc ở nhà thật khó tập trung, tí tí vợ lại gọi, con lại quấy khóc…

Có những khi cả vợ và chồng đều bận nên không có người trông con. Ban đầu còn chịu được nhưng ở lâu ngày thì dễ dẫn đến cáu gắt, quát mắng vợ con". Đây cũng là thực trạng nhiều gia đình đang vướng phải.

PGS. TS Trần Thành Nam - chuyên gia tâm lý nhận định: Thời gian nghỉ kéo dài , có thể gia đình sẽ xảy ra mâu thuẫn, to tiếng bởi nhiều lý do. Những ông bố, bà mẹ có thể đang bị stress bởi áp lực tài chính, công việc… nên dễ cáu gắt.

Việc con trẻ thường xuyên ở nhà nô đùa, làm nũng cũng tạo nên những xung đột trong gia đình giữa bố mẹ, con cái. Vì thế, mỗi người trong gia đình cần phải chia sẻ, giúp đỡ, yêu thương nhau nhiều hơn để cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này.

16 F1 của ca nhiễm nCoV tử vong ở Hà Nội đều âm tính

Người đàn ông nhiễm nCoV tử vong ở quận Hai Bà Trưng có lịch trình dịch tễ liên quan 168 người. Mẫu xét nghiệm của tất cả F1 đều cho kết quả âm tính.

Trao đổi với Zing chiều 25/9, lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết cơ quan chức năng đã xác định được 168 người có tiếp xúc hoặc liên quan đến lịch trình dịch tễ của ông L.T.T. (48 tuổi, người tử vong ở phố Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) - người đàn ông nhiễm nCoV.

Em vợ giám đốc bệnh viện được 'ưu ái' vị trí hộ sinh trưởng nhưng bất thành

Bệnh viện liên tiếp có 3 quyết định cử em vợ giám đốc phụ trách công tác Hộ sinh trưởng Khoa Sản với thời hạn tổng cộng 18 tháng, song khi đưa ra bỏ phiếu để bổ nhiệm chính thức thì liên tục bị rớt vì không đạt tín nhiệm.

Sự việc xảy ra ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) khiến nhiều bác sĩ, cán bộ, nhân viên của bệnh viện bức xúc.
Em vo giam doc benh vien duoc 'uu ai' vi tri ho sinh truong nhung bat thanh
 Quyết định thứ nhất về việc cử bà Trương Thị Thanh Mai (em vợ giám đốc) phụ trách công tác Hộ sinh trưởng Khoa Sản của bệnh viện.
Theo tìm hiểu của phòng viên Báo Người Lao Động, ngày 23-4-2020, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới có quyết định cử bà Trương Thị Thanh Mai - điều dưỡng chuyên khoa I, hộ sinh hạng III - phụ trách công tác Hộ sinh trưởng Khoa Sản của bệnh viện.
Quyết định trên do ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc bệnh viện, ký với thời hạn 6 tháng, kể từ ngày 1-5-2020 đến ngày 1-11-2020.
Gần hết thời hạn phụ trách vị trí Hộ sinh trưởng Khoa Sản, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới tiến hành quy trình bỏ phiếu tín nhiệm (lần 1) trong toàn thành viên Ban Chấp hành Đảng ủy bệnh viện. Song, bà Mai không đạt tỉ lệ trên 50% số phiếu bầu.
Em vo giam doc benh vien duoc 'uu ai' vi tri ho sinh truong nhung bat thanh-Hinh-2
 Quyết định thứ 2 "gia hạn" phụ trách chức danh Hộ sinh trưởng Khoa Sản cho bà Mai do ông Dương Thanh Bình, giám đốc bệnh viện, ký.
Tiếp đó, ngày 16-10-2020, ông Dương Thanh Bình, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, tiếp tục ký quyết định khác, để cử bà Trương Thị Thanh Mai phụ trách công tác Hộ sinh trưởng Khoa Sản (lần 2). Thời hạn duy trì 6 tháng, từ ngày 1-11-2020 đến ngày 1-5-2021.
Đến ngày 26-4-2021, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới lại tổ chức họp để xin chủ trương về việc chính thức bổ nhiệm bà Trương Thị Thanh Mai giữ chức danh Hộ sinh trưởng Khoa Sản. Tại cuộc họp, nhiều thành viên Ban Chấp hành không đồng tình với quyết định này.
Tuy vậy, để bà Mai tiếp tục phụ trách Hộ sinh trưởng Khoa Sản, sau đó 3 ngày (29-4), ông Dương Thanh Bình lại tiếp tục ký quyết định lần 3, gia hạn để "giữ chân" bà phụ trách công tác Hộ sinh trưởng Khoa Sản, cũng với thời hạn 6 tháng (từ ngày 1-5 đến ngày 1-11).
Em vo giam doc benh vien duoc 'uu ai' vi tri ho sinh truong nhung bat thanh-Hinh-3
 Sau khi lấy phiếu tín nhiệm bất thành, ông Dương Thanh Bình tiếp tục ký thêm quyết định thứ 3 giao em vợ là bà Mai phụ trách Hộ sinh trưởng Khoa Sản, nhằm "giữ chân" bà này.
Mới đây, ngày 20-7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới tổ chức họp và lấy phiếu từ 14/15 thành viên Ban Chấp hành Đảng ủy bệnh viện (lần 2), về việc bổ nhiệm bà Trương Thị Thanh Mai cho vị trí Hộ sinh trưởng Khoa Sản nhưng lại bất thành vì số phiếu không đạt, tỉ lệ chỉ chiếm 50%.
Theo một bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, bà Mai chính là em ruột của vợ giám đốc bệnh viện. Việc bà Mai được "ưu ái" gia hạn đến 3 lần phụ trách Hộ sinh trưởng là "tiền lệ chưa từng có tại bệnh viện". Cũng theo bác sĩ này, dù nhiều thành viên Ban Chấp hành Đảng ủy bệnh viện không đồng tình với ý kiến của ông Dương Thanh Bình nhưng ông vẫn "gia hạn" để giữ chân bà Mai.
Trong 18 tháng được giao phụ trách vị trí Hộ sinh trưởng Khoa Sản, bà Mai được hưởng các phụ cấp, chế độ giống như Hộ sinh trưởng, khiến nhiều bác sĩ, cán bộ và nhân viên bệnh viện này rất bức xúc.
Em vo giam doc benh vien duoc 'uu ai' vi tri ho sinh truong nhung bat thanh-Hinh-4
Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, nơi xảy ra sự việc hy hữu trên.