Chuyện đời của kẻ 3 tiền án vẫn “nghiện” trộm cắp

Từng nhiều lần vào tù ra tội, Hùng vẫn không chịu thay đổi, tiếp tục con đường sai trái với tội danh trộm cắp tài sản...

Ngày 18/11, theo Công an quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng, đơn vị đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thang Hùng (SN 1988, ngụ quận Hải Châu) về hành vi trộm cắp tài sản.
Chuyen doi cua ke 3 tien an van “nghien” trom cap
 Hùng tại cơ quan điều tra.
Ngay từ khi còn nhỏ, để có tiền tiêu xài, Hùng đã theo chân bạn bè xấu trộm cắp tài sản. Sau nhiều lần “quen mùi”, Hùng bị Công an quận Hải Châu phát hiện. Tuy nhiên, do tang vật giá trị ít, tuổi còn nhỏ nên Hùng chỉ bị phạt hành chính.
Cứ tưởng Hùng sẽ rút kinh nghiệm và từ bỏ thói hư, thế nhưng, Hùng vẫn chứng nào tật ấy. Năm 2002, Hùng bị bắt khi đang “hành sự”. Cơ quan chức năng lập hồ sơ, đưa Hùng vào trường giáo dưỡng số 3 học tập, rèn luyện.
Trở về từ trường giáo dưỡng, Hùng vẫn không chịu thay đổi. Mỗi tối, Hùng loanh quanh, tìm kiếm những gia đình sơ hở để “thó” tài sản. Năm 2017, Hùng bị bắt giữ và phải nhận án phạt 12 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.
Vừa từ trại giam trở về chưa lâu, Hùng vẫn tiếp tục nghề cũ. Năm 2010, Hùng nhận thêm án 2 năm tù giam cùng về tội Trộm cắp tài sản.
Năm 2012, mãn hạn tù, Hùng lại bù khú với bạn bè xấu. Lần này, Hùng tập tành sử dụng và nghiện ma túy. Công an quận Hải Châu 2 lần phát hiện Hùng đang sử dụng ma túy và xử phạt hành chính.
Đến 2013, Hùng bị TAND huyện Hòa Vang tuyên phạt 42 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản.
Ngày 24/2, Hùng chấp hành xong bản án tù lần thứ ba. Hắn sống cùng với 2 chị gái. Điều đáng nói, Hùng vẫn không chịu hối cải mà tiếp tục con đường sai trái. Hùng mưu sinh bằng con đường lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và trộm cắp.
Rạng sáng 13/11, Hùng lang thang, phát hiện anh Phan Văn Th (SN 1974, là bảo vệ tại một ngôi nhà đang xây) đã ngủ và bên cạnh có 2 điện thoại di động. Ngay lập tức, Hùng lẻn vào trộm. Khi hắn đến đường Phan Anh thì gặp lực lượng tuần tra 8394 phường Khuê Trung làm nhiệm vụ. Thấy công an, Hùng nhanh chóng bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng tuần tra đuổi kịp.
Tại cơ quan chức năng, Hùng thừa nhận vừa đột nhập công trường trộm cắp tài sản. Ngoài ra, Hùng còn khai nhiều lần lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 2 xe máy.

Tặng suất ăn “hàng không”, đường sắt có kéo khách trở lại?

Từ đầu năm 2018, Đường sắt Việt Nam (VNR) sẽ phục vụ suất ăn “tiêu chuẩn hàng không” cho hành khách mà không tính vào giá vé tàu.

Mười năm trước, phương án đưa suất ăn vào giá vé từng được ngành đường sắt thực hiện nhưng rồi phải dừng vì không hiệu quả. Giờ đây, các đơn vị thuộc ngành đường sắt lại có ý định khôi phục lại bữa ăn trên tàu. Nhưng, người đứng đầu ngành đường sắt khẳng định, suất ăn trên tàu sẽ được phục vụ miễn phí (không tính vào giá vé tàu) và đạt tiêu chuẩn của hàng không. Việc thay đổi này nhằm thu hút khách quay lại với tàu hỏa.

Tối nay sẽ tưởng niệm gần 7.000 người chết vì tai nạn giao thông

(Kiến Thức) - Hoạt động này để chúng ta tưởng nhớ những người không may qua đời khi tham gia giao thông đồng thời nhắc nhở về sự cần thiết phải chấp hành luật giao thông.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho hay, trong 10 tháng của năm 2017, tại Việt nam có 6.827 người tử vong và 11.785 người bị thương tật suốt đời vì tai nạn giao thông. Nguyên nhân xảy ra tai nạn chủ yếu là do hành vi tham gia giao thông không an toàn như: Lái xe sai phần đường, làn đường, quá tốc độ, chuyển hướng không quan sát, vi phạm nồng độ cồn… Hoặc có những người điều khiển xe vi phạm mang đến cái chết oan uổng, bất ngờ với những cụ già, trẻ nhỏ còn đang say giấc ngủ trong chính ngôi nhà của mình.
Để tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông, tối nay (19/11), Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia sẽ phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức tại TP Pleiku và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam từ 20h10 đến 21h10.

Chở khách từ Hà Nội về Ninh Bình, tài xế taxi mất tích

(Kiến Thức) - Tài xế Quân chở khách từ Hà Nội về đến Ninh Bình thì mất tích bí ẩn. Trên chiếc xe của tài xế được phát hiện có nhiều vết máu…

Công an tỉnh Ninh Bình vẫn đang khẩn trương vào cuộc, truy tìm tung tích của anh Lê Hồng Quân (SN 1986, quê huyện Thanh Liêm, Hà Nam, trú phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Anh Quân là lái xe taxi mang BKS 30A – 329.19.
Trước đó, sáng 14/11, người dân thôn Mưỡu Giáp (xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) thông báo với cơ quan công an Gia Viễn, phát hiện chiếc xe taxi của tài xế Quân để ở cổng làng nhưng lái xe không thấy.