Quân đội Nga (RFAF) ở thành phố Pokrovsk, đã đã bao vây chia cắt cụm quân phòng thủ Ukraine ở khu đô thị Myrnohrad thành hai phần theo trục ngang; hoàn toàn cắt đứt khu vực phía nam của thành phố. Thông tin này được cung cấp bởi các phương tiện truyền thông Ukraine.
Theo các kênh quân sự của Ukraine, cụm Myrnohrad của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) đã bị chia cắt thành hai, khi quân Nga đã cắt đứt khu vực phía nam của thành phố khỏi khu vực phía bắc. Bất kỳ quân Ukraine nào còn lại ở khu vực phía nam của thành phố bây giờ, đều là “kẻ đánh bom liều chết”, vì họ sẽ không thể rời đi trong bất kỳ trường hợp nào.
Tuy vậy, hiện không có thông tin nào như vậy từ phía Nga, mặc dù Bộ Quốc phòng Nga, trong bản tin chiến sự vào ngày 9/11, cho biết quân Nga đang cố gắng đột phá từ phía Đông sang quận phía Tây, và đã đạt được thành công đáng kể. Vì vậy, mọi thứ đều có thể; chúng ta hãy chờ thêm thông tin chi tiết.
Còn đây là những gì người Ukraine nghĩ về tình hình phòng thủ của AFU tại Myrnohrad hiện tại: Quân Nga đã chia đôi “hố bom” Pokrovska. Giờ đây, việc rút lui từ phần bên dưới là “bất khả thi”. Tất cả binh lính còn lại ở phía nam Myrnohrad đều là những kẻ đánh bom liều chết. Ngay cả khi AFU có thể phá vỡ "nắp vạc" từ phía bắc (từ Rodinske), điều đó cũng chẳng giúp ích gì cho các đơn vị này.
Theo các nguồn tin Nga, tình hình tại khu vực Pokrovsk-Myrnohrad vẫn căng thẳng. Quân Ukraine đang tìm cách phá vòng vây các đơn vị bị bao vây từ hướng làng Gryshyne, và cũng có những nỗ lực đột phá từ bên trong vòng vây; tuy nhiên mọi nỗ lực đều đang bị ngăn chặn.
Hiện RFAF vẫn kiên trì với chiến thuật “tiến chậm nhưng chắc”, các cuộc tấn công có hệ thống nhằm giành quyền kiểm soát các tòa nhà đang được tiến hành tại Myrnohrad; trong khi quân Ukraine đang cố gắng tổ chức phòng thủ, chờ bên ngoài phá vây giải cứu.
Kênh Legitimacy đưa tin, AFU đã mở cuộc phản công nhằm phá vỡ vòng vây của RFAF tại thành phố Pokrovsk. Tuy nhiên, thực tế là "vòng vây" đã bị siết chặt, và quân Ukraine ở bên trong khó có thể thoát ra và có khi ở lại bên trong dường như “an toàn hơn”.
Kênh RVvoenkory cho biết, RFAF đã bắt đầu công bố đoạn video ghi lại cảnh binh lính Ukraine đầu hàng, tại nhiều khu vực của thành phố Pokrovsk. Nhiều tù binh Ukraine nhìn đã khá già, râu ria lởm chởm, và trong quá trình thẩm vấn, họ đã tiết lộ số hiệu đơn vị, thông tin cá nhân và các chi tiết khá
Đáng chú ý là những người lính thuộc Lữ đoàn Độc lập số 68 của Ukraine đã đầu hàng, bao gồm Duvganyuk và Chernachuk, cho biết họ đầu hàng vì "Tôi đã chịu đựng quá đủ rồi!" và lặp lại điều mà mọi tù binh đều nói: "Họ không nói với chúng tôi rằng họ đã bỏ rơi chúng tôi, họ không đưa chúng tôi đi cùng".
Nhiều tù binh Ukraine bị bắt ở mặt trận Pokrovsk trong những ngày qua, từng là cựu binh của quân đội Liên Xô trước kia. Mặc dù không am hiểu công nghệ và vũ khí hiện đại, nhưng kinh nghiệm dày dặn từ Quân đội Liên Xô, đã giúp họ nắm rõ tình hình chiến sự.
Mặc dù mất liên lạc với cấp trên, nhưng họ vẫn nắm được tình hình chiến sự thông qua tần suất tiếp tế, cường độ tấn công của quân Nga, mật độ UAV FPV và bom lượn có điều khiển FAB UMPK vào khu vực xung quanh, và biết rằng thời điểm đầu hàng đã đến.
Xét theo tình hình hiện tại, có thể thấy ngày càng nhiều quân Ukraine đầu hàng ở các khu vực phía bên ngoài thành phố Pokrovsk. Quân Ukraine ở những khu vực này có ít tiếp tế hơn nhiều so với trong thành phố.
Trong thời gian dài, tất cả quân Ukraine bên trong vòng vây đều “bận rộn” né tránh UAV FPV và đạn pháo của Nga; không ai dám lái xe trong một thời gian dài. Không ai cung cấp hậu cần cho họ trên đồng bằng? Nước uống và lương thực là những vấn đề lớn.
Điều kiện chiến trường khắc nghiệt, các vị trí ở khu vực bên ngoài thành phố tương đối biệt lập, thông tin liên lạc kém. Khu vực này vốn dĩ rất khó khăn trong tổ chức phòng ngự, và người ta ước tính rằng lính Ukraine đã bỏ chạy khi giao tranh trở nên ác liệt và đầu hàng ngay khi quân Nga đến.
Ngược lại, khu vực đô thị có nhiều kho dự trữ hơn, các công sự ngầm được liên kết chặt chẽ, và việc tổ chức và chỉ huy của AFU tương đối hoàn chỉnh, có cả các sĩ quan đốc chiến ở phía sau. Hầu hết các vụ đầu hàng trong giao tranh đường phố đô thị xảy ra, sau khi quân Nga tiến vào các tòa nhà.
Hiện ngoài cánh đồng, cây cối đang rụng lá, rất khó chỗ ẩn nấp cho binh lính; các công sự ở khu vực này cũng sơ sài, chủ yếu là các chiến hào, không có công sự kiên cố, nên họ không được an toàn như trong thành phố. Trong khi quân Ukraine cố thủ trong thành phố, vẫn có lợi thế riêng so với quân ở ngoài thành phố. (Nguồn ảnh Military Review, Kyiv Post, Rvvoenkory).