Cha mẹ ép thi công chức 5 năm, cô gái tâm thần phân liệt

Cô gái có biểu hiện tâm lý bất thường, gia đình đưa đi khám thì đau lòng phát hiện cô đã mắc chứng tâm thần phân liệt do bị áp lực quá lớn từ những lần thi công chức thất bại.

Sự việc đau lòng xảy ra ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Một cô gái sau khi tốt nghiệp đại học không tìm được việc làm ưng ý nên đã bị gia đình ép thi công chức để vào nhà nước.
Nào ngờ, lần ép uổng này kéo dài suốt 5 năm. Thất bại hết lần này đến lần khác, cảm thấy không phù hợp, không thể thi nổi nhưng cô gái vẫn bị cha mẹ ép phải ôn luyện.
Thi trượt thì lại học ôn để thi tiếp, cứ thế suốt 5 năm qua, vòng tuần hoàn thi công chức - trượt - ôn luyện - thi công chức lại- trượt lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn ác tính, khiến cô gái trẻ phát điên, tâm lý không còn bình thường.
Cha me ep thi cong chuc 5 nam, co gai tam than phan liet
 Ảnh minh hoạ.
Người mẹ cho biết, con gái bà có biểu hiện bất thường từ năm ngoái nhưng cho rằng do con ôn thi căng thẳng, gia đình không mấy để ý mà chỉ động viên con cố gắng thêm. Nào ngờ, gần đây, khi nói chuyện với gia đình, con gái bà không thể tập trung, hỏi một đằng trả lời một nẻo, thường xuyên tuyên bố mình là cục trưởng.
Lúc này nhận thấy con gái đã bị bệnh nghiêm trọng, gia đình đưa đi khám thì đau lòng khi biết cô đã mắc chứng tâm thần phân liệt do bị áp lực quá lớn từ những lần thi công chức thất bại.
Sau khi thông tin về sự việc được đăng tải, đa số mọi người đều chỉ trích cha mẹ cô gái, cho rằng chính những bậc làm cha làm mẹ này đã tự hại con của mình do kỳ vọng quá cao.
"Rủi ro lớn nhất khi làm công chức là nhiều năm thi trượt, không tìm được việc làm, cuộc sống rối ren, cha mẹ cô gái đúng là đáng trách, ép con đến mức bị tâm thần", "Chúng tôi không phải là phần tiếp theo của cha mẹ, không phải phần tiền truyện của con cái, cũng không phải câu chuyện bên lề của bạn bè, hãy để những người trẻ chúng tôi được sống theo nguyện vọng và khả năng của bản thân"... cư dân mạng bức xúc.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Bệnh nhân tâm thần mua bán ma túy ngay trong bệnh viện 

Nguồn video: VTV

Vừa tân hôn xong chị tôi kiên quyết ly hôn anh rể vì...

Một đêm yên ả trôi qua, ai ngờ sáng sớm ngày hôm sau chị tôi đột ngột xuất hiện trước cửa nhà. Vừa trông thấy bộ dạng của chị, bố mẹ và tôi đều kinh hãi.

Chị tôi là cô gái xinh xắn, giỏi giang, tự lập tự chủ. Chị được rất nhiều người theo đuổi, cuối cùng chị đã chọn anh rể. Anh rể có gia thế tốt, bản thân cũng khá thành công trong sự nghiệp lại yêu chiều chị vô cùng. Sau hơn 1 năm yêu nhau thì họ tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè đôi bên.

Để cho chị một hôn lễ cổ tích, anh rể không tiếc vung cả nửa tỷ tổ chức đám cưới. Ngày hôm đó chị tôi thực sự là một nàng công chúa. Nhìn chị như vậy, gia đình tôi cũng hạnh phúc lây.

Uống quá nhiều rượu, thanh niên mắc chứng ảo giác hoang tưởng

Uống quá nhiều rượu khi được mời, chàng trai Tiểu Lý đột nhiên bị ảo giác, hoang tưởng, chửi bới và gây hấn với người khác.

Vài ngày trước, tại Hoài An, Giang Tô, Trung Quốc, đã xảy ra sự việc hy hữu. Anh Tiểu Lý, 32 tuổi, đang rất bình thường đột nhiên bị ảo giác, hoang tưởng, chửi bới và gây hấn với người khác. Sau khi được gia đình khống chế và đưa đến bệnh viện, căn nguyên mới được làm rõ, hóa ra là do nghiện rượu lâu năm.

Giật mình 5 thứ chớ đụng trong nhà nghỉ kẻo tiền mất tật mang

Khách sạn, nhà nghỉ là điểm lui tới không thể thiếu trong những chuyến du lịch xa. Để đảm bảo sức khỏe người dùng, lễ tân lâu năm khuyên chớ đụng 5 đồ vật này kẻo tiền mất tật mang.

Giat minh 5 thu cho dung trong nha nghi keo tien mat tat mang
 Khách sạn, nhà nghỉ là một phần không thể thiếu trong chuyến du lịch, công tác. Điều đáng bàn, đây là nơi lưu trú của nhiều người, bạn khó có thể biết vị khách sử dụng phòng trước đó có mắc bệnh truyền nhiễm gì không. (Ảnh: 1minutecouptips, Boldsky, minh họa)
Giat minh 5 thu cho dung trong nha nghi keo tien mat tat mang-Hinh-2
 Dù chủ khách sạn, nhà nghỉ thường xuyên vệ sinh, khử trùng phòng ốc song vẫn có thể bỏ sót nhiều vật dụng.