Cậu bé 5 tuổi sống sót kỳ diệu khi rơi từ thác Niagara

Người mẹ đã tử vong nhưng con trai của cô ấy vẫn sống sót kỳ diệu sau khi hai người bế nhau nhảy từ một vách đá cao xuống hẻm núi đóng băng của thác Niagara.

Người ta cho rằng người mẹ ở bang Illinois (Mỹ) đã cố tình ôm con nhảy xuống từ thác Niagara sau khi trèo qua lan can ở Công viên bang Niagara vào khoảng 12h30 trưa ngày 12/2.
Thi thể của người mẹ 34 tuổi được tìm thấy tại Cave of the Winds, phía bên thác nước của Mỹ, giáp với Canada, sau khi rơi từ thác Niagara ở độ cao 27m.
Con trai của người phụ nữ trên đã được giải cứu và đưa đến một bệnh viện dành cho trẻ em ở Buffalo. Dù đã sống sót kỳ diệu nhưng cậu bé vẫn trong tình trạng nguy kịch vì có một vết thương ở đầu.
Cau be 5 tuoi song sot ky dieu khi roi tu thac Niagara
Bé trai 5 tuổi được giải cứu sau khi rơi xuống từ thác Niagara. Ảnh: Getty.
Cảnh sát đang trong quá trình thẩm vấn chồng người phụ nữ và các nhân chứng ở gần đó vào thời điểm vụ việc xảy ra.
"Cuộc điều tra đang diễn ra, nhưng chúng tôi không tin đó là một tai nạn", Đại uý Chris Rola thuộc Cảnh sát Công viên Bang New York nói với Buffalo News. Người phát ngôn của cảnh sát sau đó nói rằng họ sẽ không tiết lộ tên của các nạn nhân vì đây có thể là một vụ tự sát.
“Lực lượng cứu hộ của chúng tôi, cùng với Sở cứu hỏa thác Niagara, đã có thể tiếp cận khá nhanh cả hai nạn nhân. Mặc dù hôm đó trời đẹp, nhưng dưới nước rất lạnh. Đó là một địa hình thực sự khó khăn nhưng các nhân viên của chúng tôi đã có thể vượt qua và tiếp cận các nạn nhân. Bất chấp tình thế nguy hiểm, chúng tôi đã cố gắng hết sức vì đứa trẻ đó vẫn còn sống vào thời điểm đó”, nam cảnh sát kể lại.
Lúc được giải cứu, cậu bé vẫn tỉnh táo khi được đưa vào xe cứu thương ngay sau thảm kịch. Sau khi được hồi sức, cậu bé được đưa lên trực thăng ngay sau đó để bay đi cấp cứu.
Đại uý Rola nói thêm: "Thác Niagara là một nơi khó thực hiện cứu hộ và chúng tôi có đội cứu hộ dưới nước chảy xiết, chúng tôi có những người cứu hộ bằng dây góc cao luôn được huấn luyện. Sở cứu hỏa Thác Niagara đã rất xuất sắc với việc cứu hộ bằng dây thừng”.

Phép màu sau 104 tiếng nỗ lực cứu hộ cháu bé rơi xuống giếng

Cậu bé đã sống sót trở về như một kỳ tích khiến cả nước Ấn Độ vỡ òa trong hạnh phúc.

Giữa tháng 6/2022, một sự việc hi hữu xảy ra ở bang Chhattisgarh, miền Trung Ấn Độ gây rúng động trên truyền thông và dư luận. Một bé trai 10 tuổi không may bị rơi xuống giếng khoan trước nhà. Điều đó dẫn tới một cuộc giải cứu quy mô lớn với hơn 500 người, bao gồm cả quân đội, cảnh sát và các nhân viên cứu trợ thiên tai.

Cặp đôi sống sót thần kỳ sau 12 ngày động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Cặp vợ chồng Samir Muhammed Accar và Ragda đã sống sót thần kỳ sau 12 ngày kẹt dưới đống đổ nát của trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, cậu con trai 12 tuổi của họ đã tử vong sau khi được kéo ra ngoài.

Gần hai tuần đã trôi qua kể từ trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ khiến 46.000 người thương vong nhưng một cặp vợ chồng được tìm thấy vẫn sống sót thần kỳ trong đống đổ nát của một tòa nhà. Đó chính là vợ chồng anh Samir Muhammed Accar, 49 tuổi và chị Ragda, 40 tuổi. Họ đã trải qua 296 giờ trong đống đổ nát của ngôi nhà cùng với đứa con trai 12 tuổi của họ.
May mắn, cặp vợ chồng vẫn thoát chết thần kỳ dù bị kẹt dưới đống đổ nát suốt 12 ngày qua.

Tìm ra lời giải cho vụ án mạng 50 năm trước nhờ mẩu thuốc lá

Sau hơn 50 năm, cuối cùng cái chết bí ẩn của cô gái Rita Curran đã tìm được câu trả lời.

Hơn 50 năm sau khi bạn cùng phòng của nữ giáo viên xấu số Rita Curran, 24 tuổi, phát hiện cô bị siết cổ đến chết trong phòng, cảnh sát tại bang Vermont cho biết họ đã tìm ra hung thủ sát hại nạn nhân nhờ kết hợp dữ liệu phả hệ di truyền, xét nghiệm DNA cùng với thẩm vấn vợ của hung thủ.

Nạn nhân Rita Curran, 24 tuổi. Ảnh: Cảnh sát Burlington