
Khi tiến hành khai quật tại thị trấn thời trung cổ Oslo ở Na Uy, các nhà khảo cổ học đến từ Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Na Uy đã bất ngờ phát hiện ra vật thể cổ xưa kỳ lạ, hình thù độc đáo. Ảnh: @ The World Overload.

Đó là một bức tượng nhỏ được chạm khắc tinh xảo hình một người chưa xác định rõ giới tính, với một con chim ưng đậu trên cánh tay. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Na Uy.

Bức tượng dài 7,5 cm và được làm bằng vật liệu hữu cơ, có thể làm từ xương hoặc gạc của con hươu, nai. Hiện vật này có thể là một cán dao, nó được trang trí ở cả hai mặt. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Na Uy.

Người trong ảnh mặc một chiếc áo choàng dài, khuôn mặt hiền lành, tươi cười với đồng tử rõ nét. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Na Uy.

Một con chim ưng đậu trên cánh tay phải của người đàn ông / hoặc người phụ nữ, dường như đang đeo găng tay. Đầu chim cúi xuống về phía bàn tay trái của người đó. Bộ lông của chim ưng được minh họa bằng họa tiết lưới mắt cáo khắc nổi, mắt chim cũng được đục rõ nét. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Na Uy.

Tiến sĩ Kjartan Hauglid, một nhà sử học nghệ thuật tại Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Na Uy, cho biết: "Không còn nghi ngờ gì nữa, bức tượng này đang đội vương miện. Nhưng khó mà xác định được đó là vua hay hoàng hậu. Bản thân chim ưng không phải là dấu hiệu để phân biệt giới tính, bởi phụ nữ cũng là người nuôi chim ưng phổ biến vào thời Trung cổ. Thiết kế của trang phục cho thấy, bức tượng có thể có từ giữa thế kỷ 13”. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Na Uy.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.