Bắt đối tượng giết người, thay tên đổi họ, trốn truy nã hơn 30 năm

Sau khi giết người tại Hải Phòng, đối tượng đã thay tên đổi họ, lập gia đình và trốn truy nã vào TP Buôn Ma Thuột hơn 30 năm nhưng cuối cùng vẫn "sa lưới".

Ngày 23/6, Công an xã Ea Kao (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ đối tượng giết người bị truy nã hơn 30 năm.
Đối tượng là Nguyễn Công Việt (SN 1974, trú tại thôn 2 xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, hiện đang sinh sống tại xã Hoà Khánh, TP Buôn Ma Thuột)
Theo hồ sơ, vào năm 1993, đối tượng Việt khi đang sinh sống tại TP Hải Phòng đã có hành vi giết người. Căn cứ tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Việt về tội "Giết người".
Bat doi tuong giet nguoi, thay ten doi ho, tron truy na hon 30 nam
Nguyễn Công Việt "sa lưới" sau hơn 30 năm trốn truy nã 
Sau khi gây án, Việt đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên ngày 1/9/1993, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định truy nã.
Để tránh sự truy bắt của cơ quan công an, Việt đã bỏ trốn vào địa bàn TP Buôn Ma Thuột và sử dụng tên giả là Hoàng Văn Hải.
Trong quá trình lẩn trốn vào Đắk Lắk, dưới cái tên Hoàng Văn Hải, Việt đã lập gia đình và đăng kí cư trú tại xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột. Hiện tại Việt đã có 3 người con.
Đến ngày 22/6, Công an xã Ea Kao đã phối hợp với Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) và Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Đắk Lắk) bắt giữ Nguyễn Công Việt tại xã Hoà Khánh, TP Buôn Ma Thuột.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.
>>> Mời độc giả xem thêm video Truy nã Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường:
 

Thảo nguyên xanh ở Đắk Lắk đẹp mê ly được giới trẻ săn đón

Thảo nguyên Pal Sol hiện lên như một bức tranh thiên nhiên thanh bình với đồng cỏ xanh mướt hút chân các bạn trẻ đến khám phá.

Thao nguyen xanh o Dak Lak dep me ly duoc gioi tre san don
Gần đây, các thảo nguyên xanh mướt nổi lên như một điểm đến thú vị với cộng đồng du lịch. Nếu như ngoài miền Bắc dân tình rầm rộ với đỉnh Bình Hương hoang sơ hay thảo nguyên Suôi Thầu mộng mơ, thì thảo nguyên Pal sol xanh ngát tại vùng đất đầy nắng lại hớp hồn hội mê xê dịch miền Nam ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Một giám đốc tại Đắk Lắk bị tạt sơn trước cổng nhà

Gia đình của giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm thực phẩm thuộc Sở Y tế Đắk Lắk bất ngờ bị tạt sơn trước cổng nhà ngay trong đêm.

Sáng 24/2, Công an phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tiếp nhận trình báo của một hộ dân trên địa bàn về việc bị tạt sơn vào cổng nhà.
Theo trình báo, sáng cùng ngày, gia đình ông T.Q.L., Giám đốc Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Đắk Lắk, thuộc Sở Y tế Đắk Lắk phát hiện trước cổng nhà riêng bị kẻ xấu tạt sơn đỏ.

Ngày 16/1, xét xử lưu động gần 100 bị cáo vụ khủng bố ở Đắk Lắk

Dự kiến ngày 16/1, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử lưu động gần 100 bị cáo trong vụ khủng bố ở Đắk Lắk. Trong đó, 53 bị cáo về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân".

Sáng 15/1, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo công bố thông tin tình hình kinh tế - xã hội và một số công tác báo chí.
Tại hội nghị, bà H'Yim Kđoh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã cung cấp một số thông tin về phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Khủng bố; Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; Che giấu tội phạm” tại Đắk Lắk.