Bàng hoàng thấy nữ sinh lớp 7 quyên sinh ngay tại lớp học

Sau giờ học tin học ở phòng máy trở lại lớp, các bạn bàng hoàng thấy nữ sinh lớp 7 ở Hà Tĩnh đã quyên sinh để lại bức thư tuyệt mệnh.

Sáng nay 3-1, ông Nguyễn Hoàng Mai, Chủ tịch UBND xã Thạch Tân (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một nữ sinh lớp 7 tên L. đã quyên sinh để lại bức thư tuyệt mệnh.
Xe cứu thương được điều đến hiện trường.
Xe cứu thương được điều đến hiện trường. 
Ngay sau khi sự việc nữ sinh tự tử xảy ra, tại sân trường tập trung rất nhiều người dân hiếu kỳ.
Chị Nguyễn Thị Lài (hàng xóm của nạn nhân) nói: "Cháu nó tội quá, ở trong xóm, L. rất ngoan ngoãn, hiền lành. Đặc biệt cháu học rất giỏi môn tiếng Anh".
Theo các học sinh kể lại, trước khi sự việc đau lòng xảy ra, các bạn học sinh trong lớp đi học môn tin học tại phòng máy, bạn L. ở lại lớp một mình. Lúc giờ học kết thúc, các em học sinh trở lại lớp để học các môn còn lại thì bàng hoàng phát hiện L. đã tử vong, bên cạnh để lại một bức thư tuyệt mệnh bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nữ sinh lớp 7 quyên sinh tại lớp.

Nữ sinh nhờ bạn may quần áo cho mẹ rồi tự tử

Tối ngày 10/6, thi thể em Nguyễn Thị Yến (17 tuổi), ngụ tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah đã được người dân tìm thấy tại Biển Hồ (TP Pleiku) và đưa về quê nhà làm lễ an táng.

Nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh: Ôm vết thương về lo tang lễ cho con

(Kiến Thức) - Dù bị thương nặng nhưng cặp vợ chồng vẫn cố xin ra viện, ôm vết thương về lo tang lễ cho đứa con mới 1 tuổi thiệt mạng trong vụ nổ kinh hoàng.

Vụ nổ ở Bắc Ninh rạng sáng nay đã lấy đi sinh mạng của hai cháu nhỏ, khiến 7 người bị thương. Chưa bao giờ, ngôi làng Quan Độ lại xảy ra chuyện thương đau đến như thế.
Lúc này, những người dân trong làng lặng lẽ đến chia buồn cùng gia đình bé Nguyễn Tiến Nam (1 tuổi) - nạn nhân tử vong trong vụ nổ kinh hoàng. Do nhà bé Nam bị đổ sập hoàn toàn nên thi thể bé Nam được đưa về nhà ông bà nội lo hậu sự.

Chủ tịch huyện Quốc Oai nói gì với vợ trước khi mất tích?

(Kiến Thức) - Trước khi mất tích bí ẩn, Chủ tịch huyện Quốc Oai chỉ nói với vợ rằng ông đi công việc rồi sau đó không liên lạc lại.

Trao đổi với báo chí về việc chồng mình Nguyễn Hồng Lâm - Chủ tịch huyện Quốc Oai mất tích bí ẩn, bà Nguyễn Thị B cho biết, trước khi mất liên lạc với gia đình, ông Lâm chỉ nói với vợ rằng đi công việc.
“Đến thời điểm hiện tại vẫn không liên lạc được với anh. Gia đình cũng đang rất sốt ruột, không biết làm thế nào”, bà B. nói với báo chí.