Bạn trai không chở đến sân bay, cô gái khởi kiện và cái kết

Một cô gái ở New Zealand đã đâm đơn kiện bạn trai cũ ra tòa vì anh này không đưa cô đến sân bay như đã hứa, khiến cô bị lỡ chuyến bay và phải chịu thêm phí.

Trang Oddity Central dẫn các tài liệu pháp lý do tòa án New Zealand công bố cho hay, người phụ nữ đã nhờ bạn trai chở cô đến sân bay trước buổi hòa nhạc mà cô sắp tham dự với một vài người bạn. Người bạn trai cũng đã đồng ý ở lại chỗ ở của cô trong thời gian cô vắng nhà và chăm sóc các chú chó cưng của bạn gái.
Tuy nhiên, cuối cùng anh này lại không làm được bất cứ việc gì như đã hứa, khiến cô bị lỡ chuyến bay và phải chịu thêm chi phí ngoài dự kiến như tiền xe đưa đón tới sân bay,...
Ban trai khong cho den san bay, co gai khoi kien va cai ket
 Ảnh minh họa: OC. 
Vào buổi sáng hôm đó, người bạn trai lẽ ra sẽ đón cô từ 10 giờ đến 10 giờ 15 sáng, nhưng anh này không xuất hiện và cũng không trả lời điện thoại. Chính vì vậy, cô gái đã lỡ chuyến bay. Tuy nhiên, cô vẫn tiếp tục hành trình và sau kỳ nghỉ cô quyết định kiện người bạn trai ra tòa.
"Khi bạn bè không giữ lời hứa, bạn có thể phải chịu hậu quả về tài chính nhưng có thể không được bồi thường cho tổn thất đó do không có ràng buộc pháp lý. Khiếu nại của cô ấy bị bác bỏ", phía tòa án ra phán quyết.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Bi kịch của người đàn ông sống 18 năm ở sân bay đông đúc nhất Châu Âu

Những vụ kiện lạ lùng, gây chấn động nhất năm 2022

Bị kiện vì đổ tương ớt vào bao cao su sau khi "hành sự" hay đòi công ty bồi thường vì giao việc quá nhàn hạ là những vụ kiện lạ lùng có một không hai khiến nhiều người khó tin.

Kiện công ty vì giao việc quá nhàn hạ
Vụ kiện lạ lùng này xảy ra ở Pháp. Vì công ty giao cho những công việc buồn chán đến mức trầm cảm và phải nghỉ việc, anh Frederic Desnard (49 tuổi, sống tại Paris, Pháp) đã đâm đơn kiện.

Bị khóa tài khoản Facebook vô lý, người đàn ông thắng kiện 1 tỷ

Jason Crawford ở Mỹ đã đâm đơn kiện Facebook sau khi bị khóa tài khoản mà không có lý do chính đáng và cuối cùng, anh nhận được bồi thường hơn 1 tỷ đồng.

Hãng tin Fox News dẫn lời Jason nói: "Vào một sáng Chủ nhật, khi thức dậy, tôi nhấn vào biểu tượng Facebook và phát hiện tài khoản của mình đã bị khóa. Họ nói là tôi bị cấm. Facebook chỉ gửi cho tôi một tin ngắn gọn rằng tôi đã vi phạm các tiêu chuẩn của họ về bóc lột tình dục trẻ em. Rồi sau đó, nó biến mất".
Trên thực tế, người đàn ông này không hề vi phạm tiêu chuẩn về bóc lột lạm dụng trẻ em nhưng vẫn bị khoá tài khoản.

Kiện công ty vì không giao việc suốt 20 năm vẫn trả lương

Một phụ nữ Pháp đang kiện “gã khổng lồ” viễn thông Orange ra tòa với cáo buộc công ty này trả lương cho cô trong 20 năm mà không giao bất cứ công việc nào cho cô.

Cô Laurence Van Wassenhove ở Pháp được doanh nghiệp France Telecom tuyển dụng làm công chức vào năm 1993 trước khi công ty này được Orange tiếp quản.
Người chủ ban đầu của cô biết rằng cô bị liệt nửa người - liệt một phần mặt và tay chân - từ khi mới sinh ra và mắc chứng động kinh, nên đã đề nghị cho cô một vị trí phù hợp với tình trạng bệnh lý của cô. Cô được giao làm thư ký và phòng nhân sự cho đến năm 2002 thì xin được chuyển đến một vùng khác của Pháp.