7 bà cháu ngạt thở trong ngôi nhà đóng kín cửa ở Sài Gòn, một cháu bé đã tử vong

(Vietnamdaily) - Một cháu bé tử vong, 6 người ngất xỉu nghi do bị ngạt thở trong căn nhà ở phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Tối nay 12/6, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận Thủ Đức vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nghi vấn 7 bà cháu bị ngạt thở, trong đó có 1 bé gái đã tử vong.
7 ba chau ngat tho trong ngoi nha dong kin cua o Sai Gon, mot chau be da tu vong
Nhân viên y tế đang nỗ lực cứu chữa cho các nạn nhân. 
Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày ông Lê Văn Mười Hai (65 tuổi, ngụ trên đường số 43, phường Hiệp Bình Phước) dậy sớm đi uống cà phê, trong nhà có vợ là bà Trần Thị Phụng (61 tuổi) và 5 đứa cháu ngoại (tuổi từ 6 đến 12) vẫn say ngủ.
Sau đó, ông Hai 2 lần trở về nhà nhưng gọi cửa không ai ra mở. Nghĩ mọi người trong nhà đang còn ngủ nên ông đi uống à cà phê tiếp. 
Đến 13h cùng ngày, ông Hai quay về lần thứ 3 thì một người cháu trai 5 tuổi đi ra mở cửa nhưng có biểu hiện bất thường, người bị đuối sức, mệt mỏi và nói không thành tiếng.
7 ba chau ngat tho trong ngoi nha dong kin cua o Sai Gon, mot chau be da tu vong-Hinh-2
Căn nhà nơi xảy ra vụ việc. 
Quá hốt hoảng, ông Hai lao vào nhà kiểm tra thì phát hiện vợ và 5 người cháu ngủ mê man, có biểu hiện hôn mê sâu.
Ngay lập tức, ông Hai hô hoán người dân khu vực rồi gọi cho trung tâm cấp cứu 115. Lực lượng y tế có mặt sơ cứu rồi chuyển 7 nạn nhân vào bệnh viện.
Tuy nhiên cháu gái tên Lê Thị Bích Tr. (11 tuổi) đã tử vong sau đó. Hiện bà Phụng và 4 em nhỏ khác đã tỉnh táo, sức khoẻ dần ổn định; riêng một bé trai còn lại vẫn hôn mê, tình trạng nguy kịch.
Nhận thông tin, công an quận Thủ Đức đã có mặt lấy lời khai các nhân chứng, khám nghiệm hiênn trường. Vụ việc nghiêm trọng cũng được báo về Công an TP.HCM để phối hợp làm rõ. Bước đầu công an nhận định có thể do các nạn nhân bị ngạt thở.
Ông Hai cho biết do hoàn cảnh khó khăn, không có tiền đóng tiền điện nên gia đình ông đã bị ngừng cung cấp điện từ lâu. Vì vậy nên ông phải đi mượn một máy phát điện chạy bằng dầu về cung cấp điện cho gia đình.
Cũng theo ông Hai, 5 đứa cháu ngoại có 2 đứa sống với vợ chồng ông từ nhỏ; 3 đứa còn lại được ba mẹ gửi tối qua để ngủ nhờ nhà ông bà ngoại.

Bắt quả tang vợ nói chuyện với trai lạ, chồng đánh đập đến hôn mê

Theo người thân, chị H. thường xuyên bị đánh đập vì thói ghen tuông vô cớ của chồng.

Chồng bị tố đánh đập vợ dã man

Bệnh nhân hôn mê sau gọt cằm tại bệnh viện EMCAS đã tử vong

(Kiến Thức) - Sau gần 5 tháng được chữa trị ở nhiều bệnh viện trong và ngoài nước, người phụ nữ bị tai biến khi phẫu thuật gọt cằm tại Bệnh viện Thẩm mỹ EMCAS đã không thể qua khỏi.

Sáng nay 12/2, gia đình và người thân của chị T. T. Đ. (35 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) đang tổ chức hậu sự và sẽ làm lễ an táng ở nghĩa trang Phúc An Viên (quận 9, TP.HCM).

Nữ sinh lớp 8 Thanh Hóa thoát khỏi bọn buôn người, gọi điện về cầu cứu bố

(VietnamDaily) - Nữ sinh Phan Thu Ngân, học sinh lớp 8 ở Thanh Hóa mất tích từ ngày 1/5, đã liên lạc với gia đình, theo đó, cô bé bị bọn buôn người bắt cóc đưa vào Cà Mau. May mắn cô bé trốn thoát và chạy đến đồn công an trình báo.

Thông tin với PV Kiến Thức về vụ việc nữ sinh lớp 8 ở Thanh Hóa mất tích bí ẩn, chj L.T. người thân gia đình anh Phan Trọng Nhuận (bố nữ sinh) cho biết, gia đình đã nhận được thông tin về cháu Ngân. 
Thông tin ban đầu, chiều nay 5/5, một người đàn ông hành nghề xe ôm ở Cà Mau gọi cho anh Nhuận và cho biết: hiện cháu Ngân đang ở đó, cháu rất mệt mỏi, nói bị bắt cóc và trốn ra ngoài được. Khi gặp người xe ôm, cháu nhờ gọi điện về cho bố.